"Tôi đang ở thuê căn hộ dịch vụ rộng 45 m2, chi phí mỗi tháng tổng cộng 7 triệu đồng. Căn hộ tôi thuê gần trung tâm quận 1 (TP HCM) nên đi lại dễ dàng, tiện ích gì cũng có.
Mức thu nhập của tôi thuộc dạng trung bình của xã hội, mỗi tháng sau khi trừ tiền thuê nhà, chi tiêu ăn uống và sinh hoạt cơ bản khác, tôi cũng dư ra khoảng 20-25 triệu đồng. Một năm tôi đi du lịch, khám phá ba lần, tổng chi phí tầm 40-50 triệu đồng. Một năm tôi tiết kiệm ít nhất cũng được 200 triệu đồng.
Tôi thấy sống như vậy cũng khỏe, đầu óc không phải suy nghĩ gì nhiều, ăn no, ngủ khỏe, con người luôn vui vẻ, mối quan hệ xã hội bạn bè và đời sống tinh thần tốt. Tôi thấy chả việc gì phải mệt nhọc cày cuốc để làm giàu cho những người thổi giá đất.
Lưu ý: Tôi là người trẻ, tôi không có nhu cầu lập gia đình và sinh con nếu điều kiện vật chất chưa đủ tốt để nuôi dạy và lo cho con trẻ.
Tôi cũng lo cho phụ huynh ở mức độ cơ bản vì phụ huynh cũng không cần sự hỗ trợ nhiều từ tôi. Nói tóm lại, người trẻ suy nghĩ khác nhiều lắm. Chúng tôi chỉ quan tâm đến trải nghiệm và cảm xúc của bản thân. Chúng tôi không quan tâm đến tài sản, bất động sản, vàng, đôla.
Cho nên, sẽ khó mà bán được bất động sản cho người trẻ như chúng tôi nếu phải đánh đổi bằng sự cày cuốc như những thế hệ trước".
Độc giả Tuấn Bùi chia sẻ câu chuyện thu nhập ổn nhưng quyết định không mua nhà để sống thảnh thơi hơn trong bài viết Khó mua căn hộ dưới 3 tỷ đồng ở TP HCM.
*Quan điểm của bạn thế nào?
Ghi nhận của VnExpress cho thấy, hầu hết giá chung cư ở TP HCM đã lập mặt bằng mới. Giá tăng không chỉ ở những dự án mới, nhiều nơi đã đưa vào sử dụng cả chục năm cũng tăng hoặc neo ở mức cao. Những dự án tầm giá 2-2,5 tỷ đồng cũng có nhưng khá xa trung tâm, hoặc dự án cũ thuộc phân khúc nhà bình dân với chất lượng không cao, vướng pháp lý, khó vay ngân hàng... |
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.