Tôi từng trò chuyện với một người bạn và bị chỉ trích về điều này. Bạn nói tôi hãy sống thật với bản thân, phẫu thuật thẩm mỹ hoặc chấp nhận bị người khác xem là xấu. Tôi hiểu bạn nói đúng nhưng mình không thể làm theo được, không biết phải bắt đầu thay đổi như thế nào vì các khuyết điểm của tôi rất khó cải tạo.
Tôi cảm thấy mình rất xấu xí, từ đầu xuống chân chỗ nào cũng có khuyết điểm, không thể thoải mái khoe nhan sắc thật trước mặt người lạ. Tôi dành vài tiếng đồng hồ để trang điểm, sửa soạn, chăm chút ngoại hình trước khi gặp ai đó. Tôi cảm thấy việc này rất mệt mỏi nhưng vì hình ảnh bản thân mà cứ chấp nhận nó. Tôi muốn mình thật xinh đẹp, sợ hãi khi người khác biết hình ảnh thật của mình.
>> Nhan sắc dưới trung bình khiến tôi chưa một lần được yêu
Tôi không muốn yêu vì nếu yêu sẽ rất mệt mỏi khi phải gồng mình lên, hoặc phải phơi bày hết những khuyết điểm mà bản thân che giấu bao lâu nay. Khi tôi nhìn những người con gái xung quanh, tuy nhan sắc họ bình thường nhưng không có nhiều khuyết điểm như mình, thấy họ vẫn có nét dễ thương và nữ tính.
Tôi thấy họ thoải mái bên cạnh người yêu mà chẳng hiểu sao mình không thể làm như họ. Tôi luôn thắc mắc, khi hai người yêu nhau, đột nhiên người con trai phát hiện các khuyết điểm của bạn gái và thấy người đó không hấp dẫn như mình nghĩ thì sẽ như thế nào?
Hân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc