Cách đây không lâu, cô bạn của tôi cả người ngứa ngáy, uống thuốc không khỏi nên đi điều trị và phát hiện bị nhiễm sán mèo. Bác sĩ cho rất nhiều thuốc uống và nói rằng sán sẽ ở trong cơ thể vài năm, chứ không thể nào hết ngay được.
Tá hỏa, bạn tôi về nhà dọn trọ gấp, vì nghi ngờ bị lây từ những con mèo của bạn cùng phòng. Nghi ngờ là có cơ sở vì trước giờ chưa nghe người bạn kia dắt mèo đi tiêm phòng, sổ giun...
Có nhiều người yêu và có trách nhiệm với thú cưng, nhưng cũng không ít chủ nuôi chó, mèo vô ý thức. Đơn cử như bãi cỏ bờ kè đường Hoàng Sa - Trường Sa (TP HCM), là nơi trẻ con vui chơi, người lớn đi dạo, chạy bộ. Nhưng nhiều người nuôi chở chó đến để phóng uế.
Công viên, sân chung cư cũng vậy. Đây là nơi công cộng chứ không phải nơi dành cho chó phóng uế. Thật là vô ý thức hết chỗ nói.
Mới đây, có đề xuất chủ nuôi chó, mèo phải đăng ký, khai báo định kỳ với UBND cấp xã, khuyến khích gắn chip điện tử vật nuôi để dễ quản lý, theo đề xuất của ngành nông nghiệp.
Một điều liên quan là TP HCM ghi nhận khoảng 10.000 người tiêm vaccine phòng dại do súc vật cắn mỗi tháng kể từ đầu 2024, tăng gần 1.000 người so với cùng kỳ năm ngoái.
Luật đã quy định, chủ dẫn chó đi dạo trong công viên mà không rọ mõm sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng... Nhưng đã mấy ai bị phạt?
Nuôi chó, mèo ngoài việc phải đăng ký với chính quyền, tôi nghĩ cần phải siết chặt giám sát, xử phạt những người nuôi chó vô ý thức: dắt chó đi công viên phóng uế, không rọ mõm chó. Và dĩ nhiên, cần phải ra quân bắt chó thả rông.
Luật, quy định đã sẵn có, quan trọng là khâu áp dụng nghiêm minh.
Minh Tuấn
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.