Cây hồng gần 200 tuổi tại Hoa Lư, Ninh Bình, bỗng nhiên nổi tiếng sau khi một người mặc hanbok (trang phục truyền thống của Hàn Quốc) và đăng trên Facebook.
Điều khiến cây hồng 200 tuổi vô danh trở thành hiện tượng là phong trào mặc quần áo Hàn Quốc chụp ảnh tại đây. Ảnh: Trung Nghĩa.
Nhiều người thích thú đến đây chụp ảnh và cho biết, quang cảnh y hệt như những bộ phim cổ trang Hàn Quốc, càng giống hơn nếu mặc đồ truyền thống của Hàn. Nhiều người khen ảnh đẹp, nhưng cũng không ít ý kiến về việc sao lại mặc cổ trang Hàn Quốc để chụp hình với cảnh vật Việt Nam.
Độc giả doquanghoi đặt câu hỏi: "Phong cảnh ở Việt Nam rõ ràng, sao cứ phải hóa trang để biến nó thành Hàn Quốc?".
Độc giả có nickname Ga_co_doc đặt vấn đề: "Cây hồng đẹp quá. Tất nhiên văn hoá Hàn cũng không có vấn đề gì. Nhưng không lẽ áo quần cổ trang Việt không có bộ nào tương xứng ư?".
Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng "không thấy giống, không rõ lý do tại sao mọi người lại ví von nơi đây giống Hàn Quốc". Ảnh: Trung Nghĩa.
Độc giả có nickname Passer-by gợi ý: "Tôi thấy các bạn mặc áo dài, nhật bình hay tứ thân chụp ảnh ở đây cũng đẹp vậy".
Trong khi đó, trước những ý kiến cho rằng các bạn trẻ sính ngoại và đề nghị mặc áo tứ thân, nón quai thao, độc giả Tri Nguyen cho là chưa phù hợp: "Đội nón quai thao, choàng khăn mỏ quạ, mặc áo tứ thân vào đây chụp hình nhìn "trớt quớt".
Quan điểm của bạn thế nào?
Hữu Nghị tổng hợp
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.