Dân TP HCM lái xe đi Vũng Tàu luôn phải trả lời một câu hỏi đau đầu: Đi, về giờ nào để khỏi tắc đường? Nhưng cơn đau đầu này ngày một trầm trọng: Ban ngày nếu bạn nhìn trên bản đồ Google, Quốc lộ 51 và cao tốc luôn có nhiều đoạn đỏ quạch vì xe ùn ứ. Riêng đoạn cao tốc từ Quốc lộ 51 về tới cầu Long Thành (chỗ tiếp giáp Đồng Nai - TP HCM) thì luôn rực đỏ.
Quốc lộ 51 có nhiều giao cắt, nhưng có vẻ các nhà quản lý đã không tính toán thời gian đèn đỏ phù hợp, nên phải mất 5-10 phút xe mới qua được một ngã tư. Vậy nên hàng nghìn xe Vũng Tàu - TPHCM phải dừng lại chờ hàng phút đôi khi chỉ để cho một vài xe cắt ngang. Để rồi khi lao qua ngã tư thì mấy xe đi đầu sẽ sửng sốt vì sao đường vắng thế này mà vẫn tắc, nhưng chỉ được vài cây số bạn sẽ gặp một ngã tư tương tự. Và Quốc lộ 51 trên bản đồ nhìn như một con rắn đuôi chuông với những khúc màu đỏ rất đều đặn, đẹp một cách tức tối.
Cao tốc TP HCM - Long Thành "đỏ quạch" chiều hôm qua 13/8. Ảnh: Tác giả cung cấp
Một lý do khiến cho Quốc lộ 51 tắc đường thêm trầm kha, đó là hàng loạt ôtô điềm nhiên đi vào đường cấm, vốn chỉ dành cho xe máy (Quốc lộ 51 mỗi hướng có 3 làn ô tô, 1 làn dành riêng xe máy tách riêng bằng vạch liền). Vì những xe này đi trái luật nên luôn chạy nhanh hơn, và đến ngã tư, họ lao vào lấn đường của những ôtô đi đúng luật, chèn ép những người đi xe máy. Ngã tư vì thế càng rối tung đến mức cảm giác đèn xanh 60 giây rốt cuộc chỉ còn 15 giây. Cả đoàn xe lại tiếp tục dính chùm vào nhau.
Dự định về Sài Gòn ăn tối với bạn bè rồi mới bay ra Hà Nội vậy là tan tành mây khói, lòng thì như lửa đốt nếu không kịp chuyến bay 19h. Tôi đi chơi còn vậy, bao người khác cần về nhà để giải quyết bao công việc trước một tuần mới, bao nhiêu chuyến hàng đang ùn ứ trên đường thì sao đây?
Và đây, thói quen lái xe ôtô vào làn xe máy đã di căn thành căn bệnh lái xe vào làn khẩn cấp. Đoạn cao tốc dài 25 km từ Quốc lộ 51 tới cầu Long Thành luôn tắc đường vì những xe này. Họ luôn chạy nhanh hơn xe đi đúng luật, nhưng tới cầu Long Thành - lúc này như một nút cổ chai vì không còn làn khẩn cấp - họ sẽ chen ngay vào, khiến cho đoàn xe chạy đúng luật càng thêm khổ sở vì vốn đã chậm nay lại bị chèn ép.
Vũng Tàu - TPHCM vốn chỉ đi mất hơn 2 giờ, nay thành ác mộng vì mất 6-8 tiếng. Những người chạy ôtô vào làn xe máy, vào làn khẩn cấp chẳng khác gì mấy kẻ không chịu xếp hàng, chỉ thích chen ngang, và đã phạm vào một điều luật cơ bản nhất trong hành xử văn minh của nhân loại.
Họ phạm luật, gây thiệt hại vô cùng lớn cho những người đi đúng luật, và cả xã hội, đất nước. Vấn đề đặt ra: Tại sao có những thứ thuộc về cơ bản nhất trong hành xử văn minh nhưng sao nhiều người Việt vẫn không làm được?
Chỉ vì họ không bị phạt.
Cảnh sát, thanh tra giao thông là lực lượng duy nhất có đủ quyền lực và công cụ vả trách nhiệm để dẹp tan vấn nạn này.Vậy thì các nhà chức trách xin hãy ra tay, hãy lấy con đường TP HCM - Vũng Tàu làm điểm để ra quân một cách thiết thực, hiệu quả. Đất nước sẽ cảm ơn vô cùng vì không có gì trực quan, tác động, thiết thực, hiệu quả và ý nghĩa hơn khi dùng giao thông để giúp xã hội văn minh hơn.
Bởi ai cũng cần phải đi ra đường, nếu bạn cư xử đúng luật trên phương tiện giao thông, chắc chắn bạn là con người văn minh và giúp cho xã hội văn minh.
Tôi hình dung nếu không có những ôtô chạy vào làn khẩn cấp, làn xe máy thì dù cao điểm, dù đông phương tiện vẫn di chuyển được, và con đường trên Google sẽ chỉ có màu vàng cam, màu đỏ nếu có sẽ bị pha loãng rất nhanh.
Thật may mắn cho tôi vì chiều hôm qua đã không lên cao tốc mà đi Quốc Lộ 51, về Xa lộ Hà Nội. Hơn chục năm rồi tôi mới đi lại con đường này, nối Long Thành với Biên Hòa (Đồng Nai).
Đường vẫn xấu, xe vẫn đông nhưng oái oăm thay, vẫn nhanh hơn vì nếu đi cao tốc tôi sẽ mất 7 tiếng, sẽ không kịp bay ra Hà Nội để sáng nay đi làm.
AB
>> Gửi bài về các vấn nạn giao thông, kẹt xe tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.