"Con cảm ơn bàn chải đánh răng", "con cảm ơn trời mưa", "con cảm ơn tất cả người Hà Nội", "con cảm ơn bác bán phở",... là những lời cảm ơn ngây thơ nhưng thú vị qua con mắt của một runner nhí 7 tuổi khi trò truyện cùng NSƯT Xuân Bắc sau sự kiện Kun Marathon - giải chạy cho trẻ em tổ chức tại Hà Nội hôm 26/11. Lời cảm ơn của một vài em nhỏ khác còn dành cho Ban tổ chức - những người cũng đội mưa thiết kế đường chạy, chướng ngại vật, sân khấu giao lưu, chăm sóc runner nhí từ khi có mặt tại sự kiện đến cho đến lúc ra về.
Kun Marathon thử thách 2.000 em nhỏ bằng quãng đường gần 1km với nhiều chướng ngại vật. Ngày diễn ra giải, Hà Nội có mưa. Các runner nhí phải mặc áo mưa do ban tổ chức phát để thi đấu. Trái ngược với sự lo lắng của phụ huynh khi thời tiết xấu, trẻ em tham gia đường chạy đầy quyết tâm và hứng khởi.
Runner nhí tham gia cuộc đua hôm 26/11. Ảnh: VM
Sau khi chạy xong quãng đường, các em tập hợp lại cùng nhau để giao lưu, trò chuyện cùng NSƯT Xuân Bắc. Anh mời một số em nhỏ lên sân khấu và đề nghị các em viết và kể ra những người, những vật, việc cần phải nói lời cảm ơn sau chặng đua hôm đó. Câu trả lời của các em sau đó khiến nhiều phụ huynh có mặt tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa thục phải phải bất ngờ vì khi ngẫm lại đó là những ý tưởng hay và chứa những triết lý về hạnh phúc.
Đứng bên dưới khu vực sân khấu, một phụ huynh bật cười khi nghe con nói. "Con đã được giáo dục tốt về lòng biết ơn. Đây là những cảm xúc tốt đẹp nhất từ bên trong và là nền tảng của hạnh phúc", chị chia sẻ. Theo vị phụ huynh này, lòng biết ơn sẽ giúp các em sống yêu thương và làm những việc tốt đẹp cho cuộc sống. Biết ơn để yêu thương, tạo giá trị cho cuộc sống là nền tảng của mọi nền tảng giáo dục, tạo động lực cho hạnh phúc và sự phát triển của xã hội.
Các em nhỏ chia sẻ về lòng biết ơn trên sân khấu.
"Chúng ta biết ơn những ai giúp đỡ mình mà quên rằng, cuộc sống như một cỗ xe, vận hành bằng rất nhiều mắt xích khác nhau. Những lời cảm ơn cho thấy các con để tâm đến những điều nhỏ bé nhưng đó là những mắt xích không hề thiếu tầm quan trọng với cuộc sống, ít khi người lớn để ý", một phụ huynh khác mặt tại sự kiện bày tỏ suy nghĩ khi nghe những chia sẻ từ các con.
Kết thúc buổi giao lưu trên sân khấu, NSƯT Xuân Bắc chia sẻ với 2.000 em nhỏ và đông đảo các phụ huynh đang theo dõi chương trình rằng: "Chỉ cần mỗi ngày chúng ta biết rằng mình cần phải cảm ơn một ai đó, cảm ơn một điều gì đó từ xung quanh giúp mình tốt đẹp, mang đến niềm vui và cuộc sống ngày hôm nay, lòng biết ơn đó sẽ cho chúng ta những cảm xúc ấm áp và hạnh phúc mỗi ngày, là động lực để chúng ta có thêm năng lượng tích cực và làm việc thật tốt.
Nghệ sĩ Ưu tú Xuân Bắc giao lưu với runner Kun Marathon.
Không chỉ có những bài học, Kun Marathon Hà Nội còn để lại những trải nghiệm hiếm có của runner và cả phụ huynh. Như câu chuyện của cậu bé 6 tuổi Nguyễn Nhật Quang. Em sinh ra với hệ hô hấp yếu, chỉ cần vận động mạnh là khó thở, thậm chí nôn ói. Tham gia giải đua là một điều không tưởng. Gia đình Nhật Quang tìm mọi cách từ chăm sóc dinh dưỡng, đến đi bệnh viện nhưng tình hình chỉ khá hơn khi khuyến khích em vận động mỗi ngày. Kể từ ngày vận động, cậu bé chuyển biến tích cực.
Kun Marathon Hà Nội là một cột mốc khó quên khi lần đầu em tham gia đường chạy cùng 2.000 bạn nhỏ khác. Ông ngoại của Quang từ quê vượt 200km để động viên cháu. Trời mưa, cả gia đình lo lắng riêng em thì không. Cậu bé 6 tuổi dậy từ 5h30 và hoàn thành cuộc đua trong sự xúc động của cả gia đình. "Con không bỏ cuộc dù khó khăn đó là giá trị lớn nhất. Sức khỏe yếu không phải rào cản vì con có thể thay đổi mọi thứ khi con quyết tâm và được rèn luyện thường xuyên", chị Phạm Hương, mẹ của Nhật Quang chia sẻ.
Kun Marathon Hà Nội hôm 26/11 kết thúc với nhiều cảm xúc. Đây đã là năm thứ 3 giải diễn ra ở nhiều tỉnh thành với số lượng 11 cuộc đua lớn nhỏ. Không đơn thuần là giải chạy để trẻ em được hòa mình vào đường đua với bạn bè mà còn là cột mốc chứng kiến hành trình trưởng thành trong suy nghĩ và hành động của các em. Giải cũng là một phần trong việc tạo nên một thế hệ trẻ năng động, khỏe về thể chất và hoàn thiện về tinh thần, tư duy như tầm nhìn của ban tổ chức.
Hoài Phương