Tôi là tác giả bài viết "Tôi tiếc ba năm học thạc sĩ vì không giúp lên lương, thăng chức". Mục đích của bài viết là gởi đến những ai đang có ý định học thạc sĩ thì nên cân nhắc kỹ. Còn tác giả bài viết Bằng thạc sĩ không thể biến kỹ sư thành giám đốc lại không hiểu hết ý của tôi.
Tôi dựa vào thực tế lớp cao học của tôi để lồng ghép vào bài viết rằng có nhiều người lầm tưởng có bằng cấp cao là sẽ lên lương, thăng chức, đặc biệt đối với doanh nghiệp tư nhân (trong và ngoài nước).
Về bản thân tôi, ngay khi chưa lấy bằng tốt nghiệp đại học (tháng 8 tốt nghiệp, tháng 10 mới cấp bằng) là đã ứng tuyển vào vị trí quản lý sản xuất cho công ty nước ngoài rất mạnh và nổi tiếng thế giới và đã thành công. Và sau nhiều năm được công ty nước ngoài khác mời nắm giữ vị trí giám đốc nhà máy. Như vậy, trong công việc tôi rất thành công đó chứ.
Là người giữ vị trí cao nhất và lương cao nhất thì liệu chủ công ty nước ngoài kia có tăng lương không và sẽ thăng chức gì nữa khi bổ sung thêm bằng thạc sĩ? Đương nhiên là không rồi, và như vậy sau 3 năm học thạc sĩ, tôi không được lên lương hoặc lên một chức cao nào nữa, thật tế là vậy.
"Tiếc" ở đây nhằm nhấn mạnh cho bạn đọc rằng: Học là phải tốn thời gian và tiền bạc, nên cân nhắc xem mục đích chính là gì để không phải hối tiếc.
Còn riêng tôi, có thời gian nhàn rỗi, có điều kiện kinh tế thì học thử lên trình độ cao hơn xem thế nào thì cũng có sao đâu, không ai cấm cả.
Cho dù sau khi học, kiến thức không giúp nhiều cho công việc, thì học nhân, học nghĩa, có thêm được bạn bè, và tạo mối quan hệ trong nhiều lĩnh vực.
Đình
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.