Tình cảm không thể cưỡng cầu, tôi rất cố gắng để phù hợp với đối phương nhưng vẫn cảm thấy tiếc nuối nếu bỏ lỡ một người như vậy. Tôi cảm giác mình phụ thuộc rất nhiều về tinh thần từ em mỗi khi buồn bã, thất vọng trong công việc, cuộc sống. Nguồn năng lượng tích cực em lan tỏa khiến tôi như được tắm nắng sau cơn mưa nơi xứ lạ quê người.
Ban đầu tôi chỉ mong dừng lại ở tình bạn vì cảm giác một người u tối, thầm lặng như mình sẽ với không tới. Ngày qua ngày, mong muốn của tôi càng mãnh liệt hơn mỗi khi tiếp xúc, trò chuyện với em. Dù em hơn tôi về mọi mặt nhưng tôi vẫn mong lấy sự chân thành và kiên trì để theo đuổi. Những suy nghĩ như "Có cô gái này bên cạnh thật tốt", "Ước gì hai đứa về chung nhà", "Được người như em ấy chăm sóc hẳn sẽ rất hạnh phúc" ngày một lớn dần và tôi chủ động tấn công.
Không hiểu sao, gần đây, sự tự ti ngày một lớn khi những thứ tôi đem đến em nhã nhặn chối từ, thứ tôi thể hiện em không mấy động lòng. Có lẽ, em đã gặp những tình huống hay nghe những lời nói ngọt ngào quá nhiều. Tôi bối rối, không biết lấy gì để theo đuổi, ngay từ xuất phát điểm đã quá khác biệt. Quyết tâm trong tôi dần mai một. Tôi từng hỏi: "Em dốc lòng vì sự nghiệp như vậy, liệu có ai còn nhẫn nại chờ phía sau mãi không"? Em phì cười, hỏi: "Tại sao lại phải chờ phía sau nhỉ? Một là cùng tiến, hai là phải chạy trước để em thấy mà đuổi theo chứ". Tôi lại nghĩ, nếu phấn đấu, phát triển bản thân, sợ rằng thời gian khiến ai đó cướp em đi. Phải làm sao đây, tôi không có chút tự tin nào.
Hoàng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc