Nói chuyện hơn tháng, chúng tôi gặp nhau ngoài đời, anh ngỏ lời muốn tôi làm bạn gái. Tôi thấy anh chăm chỉ, chịu khó, có cố gắng nên đồng ý. Mới yêu, không như các cặp đôi khác, anh hờ hững và lạnh nhạt, cả ngày không nhắn một tin nào, tối đến khi tôi nói anh mới nhắn tin hoặc gọi điện. Chúng tôi lúc ấy cả tháng mới gặp nhau một lần. Tôi cũng suy nghĩ nhưng không nói gì, cứ để mọi chuyện trôi qua.
Có mấy lần tôi bị ốm, anh chỉ hỏi qua loa. Tôi tỏ thái độ giận dỗi anh cũng im lặng luôn. Sau đó mấy ngày, sự việc nguôi ngoai, cả hai trở lại bình thường. Một lần khác, tôi đi khám bệnh, ngỏ ý muốn anh đi cùng. Anh không đi, tôi khám như nào anh cũng không hỏi tới. Lần ấy tôi khóc nhiều, rồi thời gian trôi đi tôi cũng hết giận. Nhân ngày một tháng yêu nhau, tôi muốn ngày này hàng tháng sẽ là ngày kỷ niệm. Anh không chịu, nói người ta chỉ kỷ niệm theo năm. Tôi giận dỗi, anh chở tôi về không nói không rằng. Khi về nhà anh nhắn mấy cái tin, tôi muốn kết thúc tranh luận nên cũng thôi. Sau các lần đó, chúng tôi chưa kỷ niệm lần nào cả, để ngày đó trôi qua bình thường.
Tôi muốn đi chơi công viên nước, muốn đi ăn nhà hàng chay, anh đều không đồng ý. Nhà tôi ở nội thành, nhà anh ở ngoại thành, cách nhau 15 km. Tôi thấy các đồng nghiệp khác có người yêu, được đưa đón, cũng muốn anh làm vậy mà không nhận được sự đồng ý. Lý do anh đưa ra là anh mệt, nhà xa, bận. Sau nhiều lần chắc anh nghĩ lại, một tuần đến đèo tôi được một lần. Công việc của tôi có hôm phải về muộn, có những hôm mưa gió nhưng anh chưa từng ở lại đợi dù làm cách nhau chỉ ba km. Tôi ý kiến thì anh vẫn đưa ra những lý do cũ.
Khi bình thường, bỏ qua những điều trên, chúng tôi cũng vui vẻ. Còn mỗi lần tôi giận, anh không dỗ dành, không xin lỗi, trách tôi ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân, nhu nhược. Khi cãi nhau, tôi buồn và khóc rất nhiều, thường cho qua mọi chuyện.
Ngoại hình của tôi bình thường, lương ổn định. Anh ngoại hình tốt, lương bằng 1/2 lương tôi. Tôi chưa bao giờ tỏ thái độ hay chê anh. Chúng tôi đi ăn, chơi đều rất sòng phẳng. Cả hai đã ra mắt gia đình hai bên, anh và nhà anh muốn cuối năm nay tổ chức đám cưới. Tôi vẫn đắn đo, chưa đồng ý. Người ta vẫn hỏi: "Có nên lấy một người không giỏi nhưng yêu mình"? Còn tôi không biết đang trông chờ điều gì ở một người không yêu mình lại cũng không giỏi nữa.
Khi yêu mà anh đã vô tâm như vậy, lấy về anh còn để tôi như thế nào. Xin mọi người cho tôi lời khuyên. Có phải những yêu cầu tôi kể trên là đòi hỏi nhiều, ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân không? Tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này?
Hằng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc