Cách đây hơn một năm tôi quen em, cô gái làm cùng công ty. Ngày đầu em vào làm, tôi nhìn thấy đôi mắt buồn và sự hiền dịu trong em. Lâu dần tôi có cảm tình và yêu em. Em cũng yêu tôi, dẫn tôi đi mua quần áo, tặng tôi từ đôi giày tập thể dục và rèn luyện sức khỏe. Em dành mọi thứ cho tôi nhưng tôi có cảm giác tự ti khi em từng có gia đình và bé gái hơn một tuổi. Gần đây, em chuyển công ty, tình cảm hai đứa đi xuống, khoảng một tháng chúng tôi không nói chuyện.
Rồi tôi chuyển chỗ làm, một tháng không gặp, tôi nhận ra mình yêu em nhiều và hối hận khi đã lạnh lùng với em. Giờ tôi xin ở lại, không chuyển đi nữa, tính đến chuyện lấy em. Tôi không còn cảm giác xấu hổ với mối quan hệ này nữa. Trớ trêu, em chùn bước, không còn quan tâm và yêu tôi như ngày trước. Tôi nhắn tin em đọc nhưng không trả lời, nhiều lần tôi gọi em không nghe máy. Em lấy nhiều lý do để từ chối gặp tôi, bảo giờ cần thời gian suy nghĩ. Tôi nên tiếp tục hay từ bỏ? Bản thân là trai tân, 31 tuổi, biết lỗi lớn nhất là tôi đã quá vô tâm, mong được các bạn tư vấn.
Tuấn
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.