Anh chơi bời, lô đề gì đó tôi không rõ. Khoảng sáu năm trước anh báo nợ hơn 700 triệu đồng. Tôi khuyên bố mẹ không nên trả giúp, phần vì không có tiền, phần vì mấy người chơi bời như vậy thường không thay đổi. Bố mẹ nói giúp anh một lần duy nhất, coi như tạo cơ hội cho anh làm lại cuộc đời, sau có gì vợ chồng anh cũng không thể trách móc bố mẹ.
Bố mẹ yêu cầu vợ chồng anh hàng tháng đưa tiền để trả nợ, toàn bộ số tiền 700 triệu đồng bố mẹ đứng ra vay mượn giúp anh. Anh đưa được đúng năm đầu tiên, khoảng hơn 100 triệu đồng, sau đó chơi tiếp và giờ nợ rất nhiều, không có khả năng trả. Chị dâu đang mang bầu đứa thứ ba, đi làm gần nhà được ba triệu đồng, không đủ nuôi hai đứa nhỏ học tiểu học. Gia đình tôi không còn gì để nói với anh sau khi đã nhỏ nhẹ cũng như nặng lời.
Nói vậy để mọi người biết, giờ bố mẹ tôi gần 60 tuổi vẫn còn gánh nợ đâu đó 400-500 triệu đồng do đứng ra vay để trả nợ cho anh ngày trước. Ngoài ra bố mẹ gần như nuôi ăn hoàn toàn hai đứa cháu vì tình trạng của anh chị tôi như đã nói ở trên.
Từ lúc tôi ra trường, biết bố mẹ còn nợ nần nên làm được đồng nào tôi tích cóp đưa cho bố mẹ. Mặc dù biết số tiền đó rồi sẽ để trả nợ cho anh nhưng bố mẹ đứng lên vay nên tôi chẳng có cách nào khác. Tôi cũng thương hai cháu nên lo cho chúng nó không thiếu thốn gì, từ mua đồ cho đến tiền học thêm. Tôi thấy hai cháu có năng khiếu mà không được theo học nên thương lắm. Mỗi năm tôi mua bảo hiểm cho bố mẹ tầm 30 triệu đồng. Tôi nghĩ anh trai đã như vậy nên mua bảo hiểm là để lúc ông bà ốm đau mình cũng đỡ đi phần nào, xác định mình phải lo là chính, vợ chồng anh nuôi thân họ còn không đủ.
Khoảng hai năm nay, sau khi lấy chồng, tôi có bao thứ phải lo khác nữa, không thể chăm chút các cháu như trước, thứ nữa cũng không thể đưa ông bà tiền. Thỉnh thoảng người ta đến đòi tiền những món nợ cũ, ông bà không biết xoay đâu lại gọi cho tôi. Lương tôi hiện tại 20 triệu đồng, chồng làm cơ quan nhà nước không được bao, lại phải thuê nhà trên thành phố, lo con cái, không dư dả gì. Thỉnh thoảng ông bà điện lên là chuyển khoản cho cô này cô kia một món để trả nợ, vậy là khoản tích cóp lại ra đi.
Hai năm rồi tôi chưa tiết kiệm được đồng nào. Sau cũng không biết phải nói với chồng như thế nào nữa. Giờ tôi không lo cho bố mẹ thì bố mẹ cũng không có nguồn nào khác để trả nợ, đòi anh tôi không khả thi. Tôi còn bao việc phải lo như tích cóp mua nhà, chẳng lẽ đi thuê mãi. Tôi chưa biết phải làm sao. Mong các bạn tư vấn.
Như
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc