Miếng đất có diện tích hai héc ta, được chia đều cho ba anh em gồm anh trai cả, chị gái và tôi. Ba mẹ đã có nhà riêng và tiền tiết kiệm. Anh trai được ba mẹ mua cho căn nhà nhỏ tại Bảo Lộc, vợ anh dạy mầm non. Anh đang thu hoạch tiêu mỗi năm trên miếng đất ba mẹ định bán. Chị gái tôi sống tại Bình Dương, làm công nhân vất vả, đang nợ ngân hàng, công việc bấp bênh. Tôi mượn nhiều chỗ hộ chị để chị trang trải cuộc sống.
Khi ba mẹ biết chuyện, nói anh bán đất để chia cho các em, đầu năm giá đất ở đây tăng cao, mọi người trong nhà bảo anh bán, nếu anh muốn giữ lại canh tác thì giữ đất phần mình, bán phần của hai em. Khách vào trả giá rất tốt mà anh cứ chần chừ, sau đó hét giá cao hơn, không bán được, đến giờ muốn bán cũng không có người mua.
Tôi trách anh trai ích kỷ, không đặt mình vào hoàn cảnh của các em bởi anh không lo nợ nần, lại có thu nhập tại Bảo Lộc. Chị em tôi vất vả trăm bề. Tôi thất vọng về anh, tết này không muốn về nhà. Tôi cư xử vậy có đúng không?
Minh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc