Tôi là nữ, 31 tuổi, hồi nhỏ mẹ ly thân với bố vì bố nghiện. Bà nội khó tính, hay đay nghiến bởi mẹ bầu trước, các bác kể lại với tôi sau này. Trên tôi còn một anh trai, dưới có em gái, con của mẹ kế. Mẹ bế một mình tôi bỏ đi trong đêm năm 1991 khi tôi hai tuần tuổi. Chắc vì tôi bé nên mẹ chọn bế đi, không thể mang theo anh trai, đó là nguồn cơn của mọi sự sau này.
Năm 2002 mẹ mất vì bạo bệnh, tôi phải về ở hẳn với bố, bố nghiện nặng và ở chung với ông bà nội. Chẳng biết sao bà nội ghét tôi lắm, toàn bảo: "Mày giống mẹ mày". Tôi làm việc nhà kiểu gì bà cũng không ưa, nhóm củi hay quét nhà cũng đều bị chê, bà bảo chẳng được cái tích sự gì. Hồi nhỏ, ai chẳng bị la mắng, cũng là bình thường thôi, nhưng mỗi khi mắng tôi bà đều thêm câu: "Mày giống mẹ mày".
>> Không dám về thăm nhà vì những ký ức buồn
Thứ hai tôi mặc áo trắng đi học bà bảo: "Đỏm dáng thế rồi lại giống mẹ thôi". Ông tôi không tỏ cảm xúc như bà nhưng chẳng bao giờ có tỏ thái độ gì, luôn dửng dưng như không có tôi trong nhà. Bố luôn nói: "Con gái học lắm làm cái gì", cũng nói với em gái tôi như vậy luôn. Bố trọng nam khinh nữ. Bà còn bảo: "Ngày xưa mẹ bế mày đi, mày được bú mớm đầy đủ. Anh mày không được bú mẹ nên giờ nó còi, phải thương nó hơn". Trong khi tôi sinh sau anh trai hai năm, sao lại có chuyện anh không được bú khi mẹ vẫn nuôi anh.
Nói chung cả nhà, nhất là bà nội ghét tôi vì mẹ bế tôi bỏ đi, rồi mẹ mất họ phải đón tôi về nuôi. Có một câu chuyện tôi buồn mãi: Anh trai ốm, bà mang cho anh nắm xôi và cái đùi gà. Tôi lúc ấy học cấp hai, nói thật nhà nghèo với chẳng có thức ăn bao giờ nên tôi cứ đứng nhìn cái đùi gà đó. Tôi cứ nghĩ bà sẽ lấy cho mình một miếng xôi nên đứng chờ. Câu chuyện đó tôi nhớ đã mười mấy năm sau.
Có những đêm nằm một mình, hình bóng con bé đứng ở bậu cửa nhìn đau đáu thèm ăn miếng thịt gà lại hiện về trong tâm trí. Tôi không nói quá vì ký ức đó cứ lặp đi lặp lại khi mình buồn. Tôi luôn nghĩ mình bình thường học giỏi, không láo toét, sao cả nhà đều ghét tôi vậy? Tôi không buông bỏ được, mong có ai đó tư vấn giúp, cảm ơn mọi người đã lắng nghe
Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc