Cuối năm về quê tảo mộ tổ tiên, ra khu nghĩa địa của dòng tộc tôi thấy mọc lên những ngôi mộ rất bề thế và hoành tráng. Bố tôi bảo những ngôi mộ này con cháu góp tiền hàng trăm triệu đồng lại để xây. Bây giờ ở quê, người sống thì cố gắng làm lụng vay mượn để xây nhà cho thật to để ở. Sau đó còn nhiệm vụ xây mộ thật to cho người đã khuất để con cháu nở mày nở mặt.
Tết này bố tôi cũng đã cao tuổi, sức cũng đã yếu dần. Anh em tôi cũng tính đến chuyện hậu sự cho ông. Khu nghĩa trang của dòng họ cũng đã chật kín chỗ nên anh em tôi bàn với nhau hùn tiền mua đất ở nghĩa trang tư nhân. Biết được ý định này, bố tôi bảo đừng làm vì lãng phí, tốn kém. Ông muốn được hoả táng, tro cốt sau đó cũng không nên gửi ở chùa mà đem ra biển hoặc sông ở quê để rải.
Bố tôi nhấn mạnh điều này mấy lần, xem như di nguyện. Anh em tôi phải làm gì trong trường hợp này? Thực sự rất bối rối vì dòng họ tôi trước giờ chưa có ai hoả táng sau khi mất cả.
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.