Kun Marathon là sự kiện bên lề, được tổ chức trước thềm mỗi kỳ VnExpress Marathon. Ý tưởng về một giải chạy dành cho trẻ em 6 đến 10 tuổi từ lúc manh nha đã được nhiều người ủng hộ. Bên cạnh giải chạy cho người lớn, Ban tổ chức cũng muốn tạo ra một sân chơi hữu ích cho các em nhỏ, giúp các em thêm yêu thể thao, trở nên năng động tự tin hơn.
Giải lần đầu tổ chức tại Quy Nhơn vào năm 2020, có hơn 1.000 em nhỏ tham gia. Các em nhỏ 6 - 10 tuổi đã có một ngày hào hứng trên bãi biển trung tâm thành phố. Những chướng ngại vật để thử thách sự nhanh nhẹn, khéo léo của những chân chạy nhỏ tuổi. Quá nửa trong số đó chưa từng tham gia một sự kiện vận động nào. Hoàn thành đường đua, mặt mũi nhiều em lấm lem, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn nở nụ cười rất tươi.
Phụ huynh đăng ký giải Kun Marathon Nha Trang tại đây |
![Các em nhỏ vượt thử thách trên đường chạy. Ảnh: VM](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2022/08/02/bphone-11-of-18-1595833359-jpe-9267-9209-1659431225.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=L2JYpILsD9syzhu3s0C7EA)
Các em nhỏ vượt thử thách trên đường chạy. Ảnh: VM
Năm 2020, ba giải Kun Marathon tiếp theo diễn ra ở Quy Nhơn, Hà Nội và Huế. Giải nhận được sự quan tâm của đông đảo phụ huynh và runner nhí. Tuy nhiên, để đảm bảo giải diễn ra với chất lượng tốt nhất, ban tổ chức chỉ nhận đăng ký với số lượng giới hạn 1.000 runner nhí.
Khác biệt là các em được chạy trên đường trường thay vì bãi biển. Áo chạy cũng được chia làm nhiều màu theo nhóm tuổi. Bên ngoài, tiếng hò reo, cổ vũ của phụ huynh vang lên không ngớt.
Sau một năm tạm hoãn vì dịch, từ đầu năm 2022 đến nay đã diễn ra ba giải Kun Marathon. Hành trình trở lại của Kun Marathon bắt đầu ở Huế vào tháng 4. Đó là lần đầu tiên ban tổ chức tăng số lượng lên 2.000 em nhỏ. Giải cũng được tổ chức trong cả ngày thay vì buổi sáng như các lần trước đó.
Khoảnh khắc tại Kun Marathon Huế 2022.
Kun Marathon Huế 2022 chứng kiến rất nhiều em nhỏ có sự tập luyện bài bản. Các em không đơn thuần tham gia với mục đích vui là chính mà sẵn sàng chạy hết mình để tranh chấp giải thưởng. Loạt chướng ngại vật trên đường chạy xanh mát ở Huế đòi hỏi các em có sự khéo léo, một chút sức mạnh và nhanh nhẹn để trở thành người dẫn đầu.
![2.000 runner nhí tham gia giải Quy Nhơn 2022. Ảnh: VM](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2022/07/28/9690960d529d92c3cb8c-165491346-2621-6697-1659024258.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=nRQ5EtTMzJUzLzbftOM1aA)
2.000 runner nhí tham gia giải Quy Nhơn 2022. Ảnh: VM
Hai lần tổ chức gần đây nhất là tại Hạ Long và Quy Nhơn đều diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng. Tuy vậy, cái nắng của hai thành phố biển không làm giảm quyết tâm của những cô, cậu bé. Nhiều em có mặt trong những ngày hội này cho biết đã tham gia đến 3 - 4 lần và đòi bố mẹ đăng ký mỗi khi có giải.
Giải chạy đánh dấu sự trường thành
Phần lớn trong số các runner nhí tham gia Kun Marathon đều là những em nhỏ chưa từng chạy trước đây. Các em đã có những kỷ niệm đẹp trên hành trình khôn lớn. Đứng ở vạch xuất phát, mỗi lần MC hô to câu hỏi "ai muốn là người chiến thắng?", đồng loạt 2.000 bé giơ tay. Mỗi lần vượt qua một thử thách trên đường chạy, đôi mắt các em lại ánh lên sự vui sướng.
Không chỉ là một giải chạy, Kun Marathon còn giúp các em vượt qua nỗi sợ của mình. Đó có thể là lần đầu tiên đứng giữa nơi đông người, lần đầu không có bố mẹ bên cạnh. Tại Kun Marathon Hạ Long, bé Tuấn Thanh, 6 tuổi, đứng bật khóc giữa đám đông vì lần đầu xa bố mẹ. "Bố mẹ đi mất rồi", cậu bé vừa khóc vừa nói. Để động viên runner nhí, ban tổ chức đã dắt bé ra khu vực phụ huynh. Sau một lúc trò chuyện cùng bố mẹ, cậu bé lấy lại tinh thần và thể hệ sự quyết tâm trên đường chạy. "Con không sợ nữa", Thanh nói.
![Tuấn Thanh bật khóc khi không có bố mẹ bên cạnh. Ảnh: VM](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2022/07/28/9f8b9e3c841846461f09-7125-1658-7619-3513-1659024258.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=53hfOljQJcrgJBpBSW2V6w)
Tuấn Thanh bật khóc khi không có bố mẹ bên cạnh. Ảnh: VM
Kun Marathon được tổ chức không nhằm mục đích để tìm những nhà vô địch chạy nhỏ tuổi mà muốn giúp các em xây dựng tinh thần thể thao từ nhỏ, biết cách đặt mục tiêu và vượt qua nỗi sợ của bản thân. Việc được hítt thở không khí đường đua, hòa mình với hàng nghìn bạn bè còn giúp những chân chạy nhỏ tuổi làm quen thêm nhiều bạn mới, trở nên dạn dĩ, năng động hơn.
Đức Huy, một trong những chân chạy về đầu tiên tại giải Quy Nhơn. Em cho biết được bố truyền cảm hứng nên tự duy trì việc chạy đều đặn 1,5 km mỗi ngày. Anh Nguyên, 8 tuổi cũng tương tự. Em theo bố mẹ chạy mỗi ngày 2 km, quanh những con hẻm trong khu dân cư. Từ ngày chạy, cậu bé giảm cân còn 42 kg và cũng bỏ được sở thích ăn thức ăn nhanh.
![Runner nhí bứt tốc trên đường đua. Ảnh: VM](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2022/07/28/Kun-Giang-Huy-143-2388-1659024258.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=wLzrrfqlhTbUTTMFDn-2TA)
Runner nhí bứt tốc trên đường đua. Ảnh: VM
Còn với phụ huynh, mỗi kỳ tổ chức, họ lại có được những phút giây quý giá bên con cái, gia đình. Nhiều phụ huynh khẳng định việc được nhìn con thi đấu và trưởng thành là một khoảnh khắc đặc biệt, rất đáng để trải qua.
Ngày 27/8 này, giải chạy dành cho trẻ em Kun Marathon sẽ lần đầu đến với Nha Trang. Giải đang mở cổng đăng ký online miễn phí. Mỗi phụ huynh có thể đăng ký cho tối đa 20 em nhỏ tham gia. Đây sẽ tiếp tục là cơ hội để các em nhỏ được thỏa sức nô đùa và làm quen với bạn bè từ khắp nơi. Bên cạnh đó, giải sẽ giúp runner nhí có được tinh thần thoải mái trước khi bước vào năm học mới.
Hoài Phương