"Sau chục năm, hai vợ chồng tôi mới mua được căn chung cư ở đường Ngọc Hồi, vùng ven Hà Nội, cách nhà bố mẹ và chỗ làm của tôi 7 km. Đúng là không xa lắm nhưng tắc đường, mỗi ngày đi về đưa đón con đi học, đi làm mà tôi muốn kiệt sức.
Ngày nào cũng mất mấy tiếng cả đi lẫn về hít khói bụi, xăng xe, hè nóng, bụi, đông mưa lạnh. Ba mẹ con cứ rong ruổi trên cái xe bình bịch vất vả trăm bề.
Tôi không cho con học gần nhà vì trường gần nhất cũng cách gần 2 km, lại phải băng qua mấy đường lớn toàn ôtô con, xe tải, xe container chạy vèo vèo không thể cho các cháu tiểu học tự đi được.
Nếu đưa con đi học, 4h các cháu tan mà tôi 5h30 mới hết ca làm, đường tắc về tới đón các cháu sớm nhất cũng 6h tối, vậy suốt mấy tiếng các cháu lang thang ở cổng trường ai trông? Nên tôi buộc phải cho các con học trường gần công ty tôi làm để thuận tiện đưa đón con.
Trong khi vợ chồng anh trai tôi, các cháu đi học gần nhà, ông bà dắt bộ tới trường tiện vô cùng, đỡ khổ bao nhiêu.
Thế nên vì mưu sinh người ta cứ phải cố bám cái nhà nhỏ xíu ở trung tâm là vậy. Nếu có cơ hội kiếm tiền ở vùng ven thì tôi cũng chả bon chen vào trung tâm làm chi cho mệt".
Bạn đọc nickname lienlac.congviec kể về "nỗi khổ trăm bề" vì nhà ở vùng ven, đi làm bằng xe máy trong nội thành Hà Nội, sau bài viết Chôn vùi cơ hội vào căn nhà tiền tỷ ở trung tâm.
Độc giả Van nói về lý do "bon chen" vào ở trung tâm thành phố dù phải bám víu vào ngôi nhà diện tích nhỏ hơn:
"Tôi sinh ra và lớn lên ở một quận của Hà Nội nhưng là ngoài rìa, khi các con còn nhỏ cũng không thấy có vấn đề lớn, nhưng đến khi con lớn muốn học ở những trường tốt, học thêm ở những trung tâm uy tín thì lúc ấy sẽ nảy sinh nhiều thứ như đưa đón, thời gian đợi chờ con học thêm...
Đặc biệt những ai đi xe máy sẽ chịu khói bụi, thời tiết, tắc đường...Sau một thời gian tích lũy và cố gắng, giờ tôi cũng dịch chuyển vào gần trung tâm hơn (ở được gần 4 năm) và thấy là quyết định đúng đắn.
Tôi cũng dự tính sau này các con lớn, tôi về hưu thì sẽ ra bên ngoài ở vì nhà cửa rộng rãi, không khí trong lành hơn... Nói chung cũng tùy hoàn cảnh mỗi người để có sự lựa chọn phù hợp với điều kiện của mình".
Độc giả dat.huynh đánh giá: "Bài viết nói chung là có đầu tư, có kiến thức. tuy nhiên lại bỏ qua một lý do rất đơn giản mà phần lớn người đang theo đuổi: Có căn nhà ở nội thành để tiện đi làm, việc nhiều, công ty nội thành cũng lương cao, nhiều trường học xịn, nhiều cơ hội gặp gỡ.
Nhà tôi ở nội thành, chỉ để ở. Tôi cảm thấy an tâm không phải vì nó có giá tiền chục tỷ hiện tại, mà an tâm là vì nó sẽ theo được lạm phát tương lai, không bị tụt lại, sau này nếu cần gì mình bán đi nó sẽ vẫn theo được giá trị lạm phát khi đó, trung tâm nó có giá trị là vậy.
Hữu Nghị tổng hợp
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.