Ba mẹ chồng thường xuyên quan tâm hỏi han, đi chợ nấu cơm, tôi không phải làm gì, nhà cửa đã có chồng tôi dọn dẹp. Tuy nhiên, không phải tôi lười, không chịu làm, mà muốn làm cũng không được. Tôi đi làm cả tuần nên hồi độc thân toàn đặt rau, đồ ăn người ta giao tới một tuần một lần, chia ra hộp cứ thế nấu ăn cho cả tuần. Ba mẹ chồng muốn đi chợ hàng ngày để mua đồ tươi mà cũng rẻ hơn nhiều so với đặt ở các cửa hàng hay siêu thị tôi hay mua.
Khẩu vị món ăn của tôi và nhà chồng cũng vô cùng khác biệt. Ba chồng thích ăn những món như nội tạng động vật, lẩu đuôi bò, giả cày chân giò, cá chiên... nói chung là những món theo tôi không tốt cho người già và tôi cũng ít khi ăn. Những ngày đầu về nhà chồng, tôi nấu cơm nhưng ba mẹ chồng ăn không được bởi tôi ăn nhạt, không bỏ nhiều dầu mỡ, không thích ăn nhiều thịt, thường thích ăn salad, nếu nấu những món theo khẩu vị của ba mẹ chồng là tôi không nấu được.
Sau đó, ba chồng bảo: "Giờ ba mẹ già rồi, các con phải ăn theo ba mẹ chứ sao bắt ba mẹ ăn theo ý các con được". Tôi thấy cũng thương vì ba chồng bị bệnh hiểm nghèo, đã mổ và hóa trị nên giờ cũng gầy yếu, dù biết các thức ăn ba chồng thích là không tốt nhưng gia đình không ai khuyên được, thôi tôi cũng cố gắng, ba mẹ chồng nấu gì tôi ăn đó.
Mọi việc tương đối ổn cho tới lúc tôi mang bầu, nghén nhiều và đi làm xa công ty khoảng 30 km cả đi lẫn về, vì thế xin làm việc ở nhà. Từ đây việc ăn uống với tôi như một cơn ác mộng, một ngày ba bữa, tôi phải ăn những thứ mình không thích. Tôi quyết định đặt đồ ăn ngoài cho bữa sáng, ba mẹ chồng sợ bầu bí mà ăn ngoài linh tinh nên cứ nói, làm tôi cũng ngại đặt. Sau đó tôi mua một cái nồi nấu điện để hẳn trên phòng để tự nấu ăn nhưng cũng bất tiện nhiều thứ. Tôi nói mẹ chồng để con tự nấu ăn cho mình, nhưng ngày nào mẹ cũng hỏi nay ăn gì để mẹ nấu. Ví dụ tôi nói thích ăn món A, tới bữa sẽ thấy món B (vì mẹ chồng lại mua theo ý của ba chồng).
Tôi tâm sự nhiều lần với chồng, anh nói thôi cố gắng sinh xong rồi tính, thích ăn gì cứ nói mẹ nấu, chứ nấu ăn riêng anh không ủng hộ vì nhà có mấy người mà nồi này nồi kia. Thật sự mọi việc cũng nhỏ nhặt nhưng cứ như vậy tôi thấy rất không thoải mái, chẳng lẽ chỉ vì miếng ăn mà tôi căng thẳng với ba mẹ chồng để được ra riêng? Có phải do tôi quá xấu tính, chỉ để ý tiểu tiết hay không?
Ngọc Lan
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc