Vợ chồng tôi cùng quê, ở một tỉnh thuộc miền Trung. Hơn ba năm nay chúng tôi không về quê nên hè năm nay quyết định cho con về. Chồng nói về sắp xếp để đưa mẹ chồng đi chơi Hà Nội vì mẹ chồng muốn đi một chuyến cho biết lăng Bác. Thật ra chồng đã điện thoại cho anh cả kêu sắp xếp để chúng tôi ra là đi. Tôi nói ba và bác đưa mẹ đi đi, em ở nhà với ngoại (cả hai bà đều già nhưng mẹ tôi bệnh tật nhiều), muốn được ở với mẹ nhiều hơn và một phần nữa là nếu đi cả nhà vậy liệu chi phí có nhiều không?
Chồng bảo tôi quá đáng, tính toán, sợ tốn kém nên không muốn cho mẹ chồng đi chơi. Về cuộc sống hiện tại, lương của tôi để lo chi phí sinh hoạt trong gia đình, thậm chí đi làm thêm hai ngày cuối tuần. Lương hưu của chồng gửi cho con riêng của anh học đại học. Xin nói thêm, hè năm nay con gái chồng tôi quyết định phẫu thuật thẩm mỹ trước khi về quê. Tôi có quá đáng khi không đi du lịch cùng chồng và mẹ chồng?
Hiền Anh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc