Cuộc sống ở thành phố, cả hai vợ chồng đều đi làm suốt ngày, khi có con cái thì nhu cầu thuê người giúp việc là tất yếu. Thế nhưng, để thuê được một người giúp việc vừa lòng chủ nhà là một điều rất khó khăn.
Tôi thấy có rất nhiều bạn bè, người quen luôn phàn nàn về người giúp việc, nhưng thử hỏi họ - chủ nhà đã có sự cảm thông trước đó dành cho những người giúp việc hay chưa?
Tôi sống chung với người giúp việc vài năm nay, kể từ khi sinh em bé thứ nhất. Hai năm liền, sinh hai em bé, và trong nhà có hai người giúp việc.
>> 'Vợ chồng bình đẳng không có nghĩa chia đôi việc nhà'
Tôi xuất thân từ gia đình nghèo. Khi thuê người giúp việc cũng không phải vì tôi đã giàu. Mức thu nhập của tôi hàng tháng đủ trả lương thuê người giúp việc, mua bỉm sữa cho con, trả tiền điện nước là hết, không còn tích lũy.
Tuy nhiên tôi nghĩ tới một phép tính khác. Nếu tôi không thuê người giúp việc, tôi tự chăm con mình, đồng nghĩa với việc tôi sẽ bỏ bê công việc ở cơ quan của mình.
Và sau khoảng 5 năm khi tôi qua thời bỉm sữa, con mọn, tôi đã để lỡ rất nhiều năm về nghề nghiệp chính của mình. Khi có người giúp việc, họ đã giúp tôi rất nhiều việc dù có thể không được như kỳ vọng.
Nhưng tôi chỉ biết một điều, họ cũng xuất thân như bố mẹ chúng ta. Họ đi làm cũng với một nhu cầu như bất cứ nghề nào khác: kiếm được tiền, được tôn trọng, đối xử tử tế.
Hàng tháng đúng là nếu nhìn vào khoản tiền bỏ ra, họ còn bỏ ra nhiều hơn tôi. Tuy nhiên họ phải xa gia đình, phải thiệt thòi nhiều thứ. Nói chuyện với họ hàng ngày, tôi hiểu phía sau họ cũng là những câu chuyện, thậm chí là những bi kịch.
Tôi đã đi qua được thời gian trầm cảm sau sinh của một phụ nữ mà tôi nghĩ họ đã giúp mình rất nhiều.
>> 'Tiền lương' 180 triệu cho 5 năm nội trợ
Họ có thể là quần áo không chuyên nghiệp, nấu ăn không khá hơn quán cơm bình dân là mấy, chăm trẻ không như bảo mẫu Tây. Nhưng mỗi tối tôi trở về nhà, phần cơm trong nồi còn nóng nguyên, thức ăn để ở nơi sạch sẽ và quan trọng họ hỏi tôi một vài câu. Tôi thấy các con tôi được ăn, ngủ đúng giờ được giao tiếp, có tình cảm...
Cái tôi muốn nói thì rất nhiều. Họ làm thay phần việc mà mình không có thời gian hoặc đủ kiên nhẫn để làm. Và tôi nghĩ họ xứng đáng được đối xử với những điều đó. Hơn nữa, ở chung với một người giúp việc trong một thời gian dài, không đơn thuần chỉ còn là việc sử dụng một dịch vụ. Việc ở chung ấy tạo ra tình cảm.
Chúng ta vẫn không hài lòng, có mâu thuẫn với bố, mẹ, chồng con chúng ta và đương nhiên những điều đó cũng xảy ra tương tự với người giúp việc. Nếu đứng trên lập trường của một người phải trả tiền để giải quyết những mâu thuẫn ấy thì đương nhiên là bức xúc. Nhưng nếu thử đứng trên một lập trường khác, liệu mâu thuẫn ấy có nhỏ hơn không?
Hà
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.