Mấy hôm trước, tôi rất thích thú với thông tin Công nhân xếp hàng lấy gà, gạo, thịt ăn Tết. Trải qua một năm kinh tế khó khăn, bên cạnh phần thưởng là tiền mặt, những nhu yếu phẩm như gà, gạo, thịt cũng rất quý giá. Nó thể hiện sự quan tâm, chu đáo của công ty với 'tài sản quý giá nhất' của mình.
Nhưng khi đọc tin Tặng quà Tết cho công nhân kèm điều kiện phải mở thẻ tín dụng tôi lại có vài băn khoăn. Theo đó, công nhân phải mở một tài khoản tại một công ty tài chính, khai báo thông tin theo yêu cầu, tải ứng dụng và kích hoạt thẻ tín dụng trực tuyến với hạn mức 5 triệu đồng. Người lao động được hướng dẫn mua hàng trên các sàn thương mại điện tử.
300.000 đồng quà Tết nằm trong hạn mức tiêu dùng 5 triệu đồng. Do đó, khi công nhân sắm Tết sẽ đồng thời kích hoạt thẻ.
Cái lợi trước mắt là công nhân có 300 nghìn đồng mua sắm Tết. Đây là phần quà dành cho lao động khó khăn. Nhưng người Việt có câu: "Cách cho hơn của đem cho", tôi khá băn khoăn với hình thức này.
Tặng quà Tết cho công nhân thể hiện cái tâm, tấm lòng, nhưng tôi có cảm tưởng như đang chạy target, thu thập thông tin người khác qua hình thức tặng quà vậy. Mà có phải thực sự là quà không? Khi công nhân kích hoạt thẻ, phải tốn phí thường niên sau này?
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.