Bạn có bao giờ nghĩ được chuyện thanh niên 27, 28 tuổi mà bố vẫn chở đi làm và đưa rước hằng ngày không? Cậu đồng nghiệp của tôi xứng đáng được trao huy chương con ngoan hiếu thuận, thanh niên mẫu mực đấy: Không nhậu, không hút thuốc, không cà phê, không la cà quán xá.
Lúc cậu ấy mới vào làm ai trong công ty cũng tỏ ra bất ngờ bởi buổi sáng bố chở đi làm, đỗ xịch xe rồi bước vào cổng. Trưa ở văn phòng ăn cơm mang theo do mẹ nấu, chiều được bố đón về. Ai đời thanh niên gần 30 tuổi đầu, đi làm nhiều năm rồi mà cứ như đứa trẻ mẫu giáo.
>> Tám kỹ năng cần phải học trước tuổi 30
Nhiều người khác dòm ngó săm soi bằng con mắt tò mò, riêng tôi bắt chuyện làm quen, dần dần thì cậu em tâm sự: "Em cũng muốn giao lưu, đi chơi bình thường với mọi người nhưng ba mẹ quản em kỹ quá. Lúc trước em đi uống nước buổi tối "chém gió" với bạn, mới tám rưỡi, chín giờ là mẹ gọi điện liên tục hỏi chừng nào về. trước đó thì hỏi đi đâu, với ai, làm gì? Bạn bè thấy thế nên riết rồi cũng ngại rủ em đi chơi".
Cậu tiếp: "Hễ em làm gì trái ý là bố mẹ làm ầm lên rồi bảo em là cá ươn, không biết nghe lời. Như thời mới ra trường, em muốn làm việc trên thành phố, nhưng ba mẹ một hai nhất quyết phải kéo em về tỉnh vì đã nhờ người chạy sẵn chỗ làm rồi. Em quyết tâm không về thì ba mẹ khóc lóc nói em bất hiếu, không biết nghe lời: Xem con người ta kìa, tự xoay xở có ai được như mày, ba mẹ lo cho tận răng rồi bất hiếu quá. Thành thử em đâm ra thụ động từ bấy giờ luôn. Em làm gì cũng phải nhìn nét mặt, ba mẹ nếu không muốn bị mắng là bất hiếu".
>> Những người tuổi 30 tay trắng
Tôi tỏ ra ái ngại và lo lắng cho em. Nhưng tôi thấy chuyện này không lạ, khi căn tính của người Việt vẫn còn trọng lối sống chủ nghĩa kinh nghiệm của thời nông nghiệp, kiểu "đi hỏi già về nhà hỏi trẻ". Ra đường, ra đời, cái gì cũng hỏi già thì cơ hội nào cho trẻ?
Đáng sợ nhất là cái mác con ngoan mà cha mẹ nào cũng muốn gắn lên cho con mình để hãnh diện với xóm làng, họ hàng. Tôi nghĩ khi đưa con đi vào quỹ đạo của tuổi trưởng thành, cha mẹ nên bớt ràng buộc ảnh hưởng. Đừng gò bó hay ép con vào khuôn khổ nào. Con cái chứ có phải cục bột đâu mà ra sức nhào nặn rồi ép khuôn chúng thành cái bánh theo ý muốn của mình?
Văn Chiến
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.