Sau bài viết Quá sớm để nói về thành công ở tuổi 30 độc giả TRAN Quang Minh cho rằng sẽ quá sớm khi nói về sự nghiệp ở tuổi 30:
Tôi cho rằng nếu nói về sự nghiệp thì 30 tuổi còn quá trẻ. Những người thành công ở độ tuổi này phải có nền tảng IQ, EQ tốt, có nhiều trải nghiệm vất vả từ nhỏ. Vì thế, những năm tháng 18-30 tuổi họ biết phải học gì, họ biết phải làm gì và họ có một mục tiêu kiên định dài hạn phía trước. Họ không dò dẫm đường đi và đi nhanh hơn người khác gấp chục lần.
Tuy nhiên số này rất ít trong một thế hệ. Phần lớn đối với chúng ta, 30 tuổi chỉ có thể gọi là thực tập sinh của cuộc đời sau 6 - 8 năm ra trường, còn nhiều cái phải học. Có những bạn 30 tuổi có một đến vài bất động sản, có xe (thực ra chỉ là công cụ đi lại) và lương, thu nhập vài chục đến vài trăm triệu một tháng. Nhưng cũng có bạn miệt mài học đại học, sau đó dành 7-8 năm cuộc đời để tìm tòi và nghiên cứu ra thuốc chữa HIV dù cho nhận lương 8 triệu đồng tháng. Cũng có những bạn đến tuổi 30 tập trung sáng tác ra những tác phẩm âm nhạc, hội họa mà có lẽ đến lúc họ 80 tuổi thì thế giới mới công nhận; và nhiều ví dụ khác. Chúng ta không thể so sánh sự thành công ở các lĩnh vực khác nhau.
Nếu lấy vật chất để so sánh giá trị ở độ tuổi 30 thì đối với dân thuần tài chính, bất cứ điều gì cũng phải quy ra con số PV (giá trị hiện tại) để đưa ra so sánh. Nhưng nếu làm vậy thì ai cũng phải công nhận (trong đó có ngài Warrent Buffet) đầu tư vài kiến thức bản thân là có lợi nhất về tỉ suất sinh lời; bất động sản chỉ sinh lời quanh quẩn GDP, xe là công cụ không hề sinh lời.
Độc giả donhantruong đưa ra quan điểm thế nào là thành công:
Thế nào là thành công? Ngày xưa tôi xem phim khoa học về cuộc đời một con người, bộ phim miêu tả quá trình: Được sinh ra, bước những bước chập chững đầu đời, lớn lên, trưởng thành, làm việc, sinh con, nuôi dạy con cái trưởng thành, lão hóa, đón chờ cái chết. Nhà khoa học đã nói rằng: đó là sống một cuộc đời thành công.
Ngày nay, khi kiến thức được tăng lên, tôi hiểu rằng, định nghĩa sự thành công của mỗi người là khác nhau, tùy vào trí tuệ của người đó mà cách hiểu khác nhau.
1. Người đam mê tiền bạc thì cho rằng, giàu có, tiền nhiều, vài chục tỷ trong tài khoản, vài trăm tỷ trong tài khoản là một cuộc sống thành công.
2. Người đam mê quyền lực thì cho rằng được ngồi ở ngôi cao, danh vọng, quyền lực tột đỉnh mới là thành công.
3. Người ham hưởng thụ vật chất thì cho rằng cuộc sống đầy đủ tiện nghi, ăn sung, mặc sướng, ở biệt thự, sống sang chảnh mới là thành công.
4. Người bệnh tật hành hạ thì cho rằng sức khỏe tốt, không bệnh tật mới là cuộc sống thành công.
5. Người già thì cho rằng sống càng thọ mới là thành công.
Như vậy, có sự sai biệt trong định nghĩa thành công của nhiều người.
Theo chỗ tôi hiểu, để sống một cuộc sống thành công là: Sống biết ơn những người có ơn với mình và biết đền ơn họ. Sống sao cho suy nghĩ đúng chánh pháp, hành động đúng chánh pháp, nói lời đúng chánh pháp. Quyết ngăn chặn bản thân mình làm việc xấu ác. Đó là sống một cuộc sống thành công vậy.
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.