Sau 4 tuần phát động, cuộc thi "Tết đoàn viên" ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của độc giả. Lượng bài gửi về của tuần 4 tính từ ngày 2/2 đến 8/2 đạt con số 140 bài, tăng hơn so với tuần 3 là 40 bài. Trong số đó, ban tổ chức đã chọn ra 97 bài viết hay và hợp lệ để đăng tải.
Với lời văn mộc mạc, bài viết "Gửi chàng trai tuổi 19" đoạt giải tuần này khai thác chủ đề cuộc thi thông qua tâm sự của một người anh gửi cho em trai để gợi nhắc về những cái Tết xa nhà, về tình cảm gia đình (mặc dù Út là con nuôi) . Qua đó, tác giả muốn nhấn mạnh về ý nghĩa của mùa Tết đoàn viên, của bữa cơm sum vầy. "Mùa xuân này em không về, cả nhà sẽ nhớ em nhiều lắm. Chắc chắn em cũng sẽ nhớ nhà. Nhưng hãy vững lòng, em nhé. Bên em là những người đồng đội, hãy làm tốt nhiệm vụ của một người con với tổ quốc. Cả gia đình sẽ đợi em về trong một cái Tết sum vầy, ấm áp - Tết đoàn viên" là những lời mà tác giả muốn nhắn nhủ đến Út - người em của mình.
![anh-1-anh-va-ut-hai-ca-dang-na-2157-9816](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/02/10/anh-1-anh-va-ut-hai-ca-dang-na-2157-9816-1423561347.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=IeuT0ge5aH904vvtnn4xAQ)
Hình ảnh của tác giả và em Út trong bài viết "Gửi chàng trai 19 tuổi" đoạt giải tuần 4.
Trong tuần 4 này cũng có những bài viết sâu sắc và ý nghĩa cho thấy sự gắn kết tình yêu thương của mọi thành viên trong gia đình mỗi dịp xuân về. Đó là bài "Tết bệnh viện" của tác giả Đỗ Minh Thuyết kể về những kỷ niệm buồn của tác giả khi tưởng nhớ về người mẹ đã khuất trong những ngày cận Tết; hay bài "Về đi, dì ơi" của tác giả Phạm Văn Ba viết về nỗi niềm trông mong gia đình được sum họp đầy đủ, hạnh phúc; "Xuân về, em thắp trọn lửa yêu thương" của tác giả Thanh Hoan với ước nguyện về nếp nhà yên ấm trong khoảnh khắc chuyển giao sang năm mới.
Cuộc thi "Tết đoàn viên" đã bước sang tuần cuối cùng và mong nhận được nhiều hơn nữa bài viết của độc giả ở khắp mọi miền tổ quốc. Mỗi tuần, Ban tổ chức sẽ chọn ra một tác phẩm hay nhất để trao giải tuần (trị giá 2 triệu đồng và một năm sử dụng dầu ăn thượng hạng Neptune 1:1:1 - tương đương 12 chai dầu ăn loại một lít). Cuối chương trình, 8 tác phẩm xuất sắc sẽ được chọn để trao một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và 5 giải khuyến khích. Ngoài ra, cuộc thi còn trao 3 giải bình chọn (5 triệu đồng và một năm sử dụng dầu ăn thượng hạng Neptune 1:1:1) dành cho 3 bài viết được quan tâm và chia sẻ nhiều nhất.
Minh Thảo