Trong cuộc họp báo hôm nay, Siti Nadia Tarmizi, quan chức cấp cao Bộ Y tế Indonesia, cho biết ca nhiễm Omicron cộng đồng đầu tiên tại nước này là một người đàn ông 37 tuổi đến từ thành phố Medan và tới một nhà hàng ở khu thương mại trung tâm Jakarta hồi đầu tháng.
Theo Tarmizi, người đàn ông này gần đây không đi ra nước ngoài hoặc tiếp xúc với hành khách quốc tế nào, không có triệu chứng và đang được cách ly tại một bệnh viện ở Jakarta, sau khi ban đầu được cách ly tại nhà.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm nCoV tại Jakarta, Indonesia, hôm 16/12. Ảnh: Reuters.
"Với ca nhiễm cộng đồng này, chúng tôi sẽ tăng cường các biện pháp hạn chế di chuyển, đặc biệt trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới", Tarmizi cho hay, nói thêm rằng vợ của người đàn ông đã nhận kết quả âm tính với virus.
Giới chức y tế Indonesia cho biết nước này đã ghi nhận 47 trường hợp nhiễm Omicron, hầu hết là ca nhập cảnh. Dù còn nhiều thông tin chưa chắc chắn về biến chủng lần đầu được phát hiện tại châu Phi này, các nhà khoa học nhận định nó lây lan dễ hơn những chủng nCoV khác, trong đó có Delta.
Indonesia, quốc gia đông dân thứ tư thế giới, từng hứng chịu một trong những làn sóng lây nhiễm nCoV tồi tệ nhất châu Á, với tổng số ca nhiễm và tử vong hiện nay lần lượt là hơn 4,2 triệu và hơn 144.000. Tuy nhiên, sau khi số ca nhiễm đạt đỉnh hồi tháng 7, đại dịch đã hạ nhiệt rõ rệt, số ca nhiễm hiện vẫn ở mức thấp.
Ánh Ngọc (Theo Reuters)