Người đại diện xác nhận thông tin với tờ ABC, cho biết nghệ sĩ qua đời hôm 8/5 tại bệnh viện ở Las Vegas gần nơi ông sống. Ông xét nghiệm dương tính với nCoV từ tháng trước. Bạn diễn lâu năm Siegfried Fischbacher nói lời tiễn đưa đồng nghiệp: "Hôm nay, thế giới mất đi một phép màu. Còn tôi mất người bạn thân nhất. Sẽ không có Siegfried nếu thiếu Roy và ngược lại".
Đôi nghệ sĩ ảo thuật diễn nhiều show tại Las Vegas. Roy nổi tiếng với tiết mục biểu diễn cùng chú sư tử trắng Montecore được ông nuôi từ nhỏ. Năm 2003, Roy gặp sự cố khi biểu diễn, bị Montecore cắn trên sân khấu. Nghệ sĩ được giải cứu nhưng bị thương nặng và giải nghệ.
Năm 2013, trên People Roy cho biết chú sư tử chỉ muốn giúp ông: "Tôi bị bệnh huyết áp cao và việc biểu diễn liên tục khiến nó tồi tệ hơn. Lúc đó, tôi bị choáng sân khấu. Montecore nhìn tôi một cách khó hiểu bằng đôi mắt xanh. Nó lấy móng quào vào cổ tôi để đỡ dậy chứ không có ý làm hại. Nếu con sử tử muốn tấn công bạn, bạn sẽ chết".
Roy Horn, sinh năm 1944 tại Đức. Từ nhỏ, ông hứng thú chơi đùa với các loài động vật và ước mơ làm nhà huấn luyện thú. Ông quen Siegfried Fischbacher khi làm bồi bàn trên một tàu du lịch. Hai người bắt đầu biểu diễn các show trong các chuyến du lịch và các quán rượu ở Đức. Năm 1967, cặp sao được mời biểu diễn tại Las Vegas và thành danh tại Mỹ. Trong thời gian hợp tác, Roy và Siegfried nhiều lần công khai cảm mến nhau như người tình.
Đạt Phan (theo ABC, People)