Tôi 32 tuổi, có chồng và hai con, trước đây từng học đại học Luật Hà Nội. Sau khi ra trường, ở tuổi đầy mộng mơ và hoài bão, tôi thi đỗ công chức và làm việc tại một cơ quan nhà nước ở quê nghèo. Khi công tác cùng đơn vị, tôi và anh đã bén duyên rồi kết hôn (anh là người Hà Nội). Tám năm làm trong cơ quan nhà nước, vợ chồng tôi cống hiến không ngừng, cả hai có chí tiến thủ, ham học hỏi và cần cù. Cái kết nhận lại khiến chúng tôi vô cùng thất vọng. Năng lực, bằng cấp và sự cố gắng miệt mài của vợ chồng tôi không đấu lại tiền bạc và mối quan hệ.
Vì lý do vợ chồng cùng ngành mà chồng tôi bị luân chuyển đi các huyện. Rồi biên chế ngành của tỉnh thừa nên chồng bị luân chuyển một thời gian đi tỉnh khác cách nhà 200 km. Tôi một mình chăm hai con nhỏ, con đầu bốn tuổi, con nhỏ sáu tháng tuổi, chồng chỉ được về cuối tuần, bố mẹ hai bên đều ở xa, tôi thì gầy yếu và ốm liên tục. Quãng thời gian đó thực sự rất khó khăn với tôi, giờ nghĩ lại không hiểu tại sao mẹ con tôi vượt qua được. Có những lúc tôi bị trúng gió, xỉu trong nhà vệ sinh, hai con nhỏ không hiểu gì khóc lóc ầm ĩ, hàng xóm sang mới biết để đưa đi viện.
>> Mất tất cả vì khởi nghiệp thất bại
Những đêm thức trắng, tôi tự hỏi mình cố gắng làm việc trong cơ quan nhà nước để ổn định, nhưng rốt cuộc vợ chồng mỗi người một nơi như vậy có phải ổn định không? Thà làm tư nhân nhưng chuyên môn nghiệp vụ mình vững, có đi đâu làm gì cũng tồn tại được, đó mới là ổn định. Chồng khi ấy đã muốn từ bỏ rồi, anh chỉ chờ quyết định của tôi. Tôi không muốn rời xa quê hương, gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp, công việc đã cống hiến tám năm trời. Rồi vì gia đình nhỏ, tôi quyết định bỏ lại tất cả, về Hà Nội bắt đầu lại từ con số âm (tôi thường trêu chồng như vậy), các bạn sắp ra trường không vướng bận gì, còn vợ chồng tôi là "âm" hai cục cưng rồi.
Sau khi về Hà Nội, vợ chồng tôi may mắn được ở nhờ ông bà nội nên không phải thuê nhà. Vợ chồng chăm sóc lúc ông bà ốm đau tuổi già, ông bà cũng trông giúp cháu. Khó khăn vẫn không ngừng tìm đến, chồng tôi bị bong võng mạc (bong ¾ mắt), sau khi mổ mắt chỉ còn 3/10, thêm vào đó mắt cận nặng nên việc đi lại rất hạn chế, trong khi công việc của anh phải đi ra ngoài rất nhiều.
>> Thất bại trong kinh doanh ở tuổi 16
Tôi kinh nghiệm chưa đủ dày để tìm công việc có mức lương cao, đang làm mảng xử lý nợ của ngân hàng, ngân hàng nhỏ nên mức lương khá thấp. Bù lại công việc hiện tại phù hợp với kỹ năng mà tôi từng học được trong cơ quan nhà nước (trước tôi làm thi hành án). Hiện tại, tôi loay hoay tìm hướng đi phù hợp và mong muốn tìm kiếm công việc để tăng thêm thu nhập. Rất mong nhận được sự chia sẻ của các bạn.
Hiền
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc