Tôi 32 tuổi, đã cưới vợ, làm công nhân, lương đủ ăn. Tôi bàn bạc cùng gia đình và vợ về chuyện vào Nam để mở theo. Vợ chồng tôi Nam tiến, thuê mặt bằng mở quán. Do không có kinh nghiệm, mặt bằng lại không phù hợp, cộng thêm dịch Covid ập đến khiến quán không trụ được phải đóng cửa. Số tiền 1,2 tỷ đồng bố mẹ bán đất cho tôi khởi nghiệp đã tiêu tan, vợ chồng tôi trắng tay.
Tôi suy sụp, chưa biết nói với bố mẹ như thế nào thì vợ đưa đơn ly hôn và bỏ về Bắc. Tôi khuyên nhủ như thế nào cũng không được, vợ bảo không muốn sống cuộc sống như này nữa, đang yên lành thì tôi lại ham mê đầu tư kinh doanh để giờ tán gia bại sản, chán cuộc sống tha phương cầu thực lắm rồi.
Giờ mình tôi lủi thủi trong này, tuyệt vọng vô cùng, toàn nghĩ quẩn, tại mình mà gia đình tan nát, tài sản tích góp cả đời của bố mẹ cũng tiêu tan. Tôi phải làm sao đây?
Hoàng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc