Số tiền không mấy lớn đối với mọi người nhưng đó là cả gia tài để kinh doanh của em ở tuổi 16. Tháng đầu tiên lợi nhuận thu về đáng kể, rồi vì lòng tham và không biết quản lý tài chính tốt nên em thua lỗ. Giờ em chỉ còn lại 30 triệu đồng.
Em không dám nói với gia đình vì sợ, cũng chưa có cách để giải quyết chuyện này. Em không biết tâm sự cùng ai, muốn viết lên đây để nhận được sự chia sẻ. Em có khát vọng, ước mơ làm giàu nhưng lại vướng sai lầm và mất đi nửa số vốn. Xin cảm ơn các anh chị đã đọc tâm sự của em.
Minh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc