Sau vài giờ đâm chết chủ căn biệt thự ở quận Bình Tân khi ông này đang tưới cây trước nhà, Phạm Ngọc Việt, 35 tuổi, bị bắt. Việt, quê Hải Phòng, bị Công an TP HCM tạm giữ hình sự về hành vi Giết người.
Bước đầu nghi can khai, thuê nhà trọ cách biệt thự của người đàn ông 58 tuổi khoảng vài trăm mét, trên đường 3A phường Bình Trị Đông B, Bình Tân. Việt thường gặp chủ biệt thự khi chạy thể dục buổi sáng. Gần đây, khi anh ta chạy ngang qua thì bị chủ nhà quét rác trúng người nhưng không xin lỗi, nên hai bên cự cãi.
Việt cho rằng, sau lần đó, mỗi khi đi qua đều bị chủ nhà nhìn "với ánh mắt coi thường". Nghĩ ông này khinh mình nghèo, Việt nảy sinh ý định sát hại chủ biệt thự.
Nhiều người nói rằng có những vụ án mạng xảy ra vì những lý do dở hơi, như: bị liếc, mời bia không uống... Nhưng riêng vụ này, tôi không tin động cơ gây án của hung thủ với lý do quá đơn giản như trên, dựa vào ba chi tiết:
Thứ nhất, hàng xóm cho biết chủ căn biệt thự sống hòa thuận với hàng xóm, thường dậy từ 5h tập thể dục rồi tưới cây.
Thứ hai, nghi phạm khai động cơ gây án là: "thường gặp chủ biệt thự khi chạy thể dục buổi sáng. Gần đây, khi anh ta chạy ngang qua thì bị chủ nhà quét rác trúng người nhưng không xin lỗi, nên hai bên cự cãi. Việt cho rằng, sau lần đó, mỗi khi đi qua đều bị chủ nhà nhìn "với ánh mắt coi thường".
Thứ ba, mấy ngày vừa qua, họ thấy thanh niên lạ mặt hay lảng vảng trước căn biệt thự.
*Quan điểm của bạn thế nào?
Hòa Bình
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.