"Chúng tôi không sở hữu thứ gì trong cảng. Không có kho vũ khí hay kho tên lửa nào, không có tên lửa, súng trường, bom đạn hay amoni nitrat", lãnh đạo dân quân Hezbollah Hassan Nasrallah nói trên truyền hình Lebanon ngày 7/8.
Ông Nasrallah cho biết vụ nổ ở cảng Beirut là một "thảm kịch lớn và thảm họa nhân đạo", thêm rằng cần có phản ứng phù hợp sau sự việc. Ông cũng kêu gọi "quân đội điều tra và công bố kết quả".
Nasrallah ca ngợi cộng đồng quốc tế vì sự ủng hộ dành cho Lebanon sau vụ nổ, song cho rằng chuyến thăm của Tổng thống Emmanuel Macron là "ý nghĩa nhất". "Chúng tôi đánh giá tích cực bất cứ sự hỗ trợ và đồng cảm nào dành cho Lebanon", ông nói.
Nasrallah ra tuyên bố sau khi Tổng thống Lebanon Michel Aoun cho rằng "có khả năng can thiệp từ bên ngoài bằng tên lửa, bom hoặc các hành động khác". Tổng thống Aoun nói Lebanon sẽ mở rộng điều tra về vụ nổ ở thủ đô Beirut, khiến ít nhất 154 người chết và khoảng 5.000 người bị thương.
2.750 tấn amoni nitrat phát nổ ngày 4/8 làm rung chuyển thủ đô Beirut, san phẳng hoặc gây hư hại nhiều công trình xung quanh. Mỹ cho biết không loại trừ khả năng vụ nổ có thể do một cuộc tấn công. Israel, quốc gia đối thủ của Lebanon, tuyên bố không liên quan đến vụ nổ.
Với sức công phá ngang 240 tấn TNT, vụ nổ tàn phá hơn nửa thành phố Beirut, gây thiệt hại lên đến hàng tỷ USD và đẩy hàng trăm nghìn người vào cảnh mất nhà cửa. Vụ nổ được coi là đòn giáng mạnh vào Lebanon, quốc gia Trung Đông đang đối mặt với khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ cùng Covid-19.
Hezbollah là nhóm duy nhất không bị giải giáp sau cuộc nội chiến Lebanon 1975-1990. Nhóm dân quân thân Iran này nắm nhiều quyền lực tại Lebanon sau khi cùng các đồng minh chính trị giành đa số ghế trong quốc hội năm 2018.
Ngọc Ánh (Theo AFP)