Là tác giả bài viết Những đứa trẻ gào khóc ở hồ bơi, tôi viết những dòng chữ trên trong tâm trạng xót xa, thương cho đứa trẻ nhỏ xíu đang rất mệt mỏi, hoảng loạn gào khóc trong tuyệt vọng vì sợ nước mà người mẹ vô tình không hiểu con đang rất sợ hãi, con cần ra khỏi chỗ này ngay lập tức.
Mỗi lần nhìn các bé khóc tôi nhớ lại ký ức hồi nhỏ tôi cũng sợ đủ thứ, sợ nước nữa, nhưng mẹ thì bận rộn, những người lớn trong nhà chẳng ai quan tâm, và tôi đã phải tự chống chọi rất khổ sở. Khi đọc những bình luận dưới bài viết, tôi rất vui vì vẫn có những anh chị hiểu câu chuyện tôi đưa ra và quan trọng hơn là hiểu về sức khỏe tinh thần của trẻ nhỏ, cách làm thế nào để dạy con trẻ vui vẻ học các kỹ năng như:
Dưới phần bình luận, bạn Đặng Tuấn Hùng cho rằng bài viết của tôi nêu vấn đề không nên ép buộc trẻ nhỏ phải hoạt động theo ý muốn của người lớn. Con người mỗi người có những sở thích, năng lực khác nhau, nên khuyến khích chúng hoạt động lành mạnh theo sở thích chứ không phải ép buộc. Cũng là vận động nó thích đá bóng thay vì bơi thì cho nó đá bóng.
Nó thích chơi đàn sao bắt phải đi học vẽ? Những kỹ năng sinh tồn bắt buộc thì lớn dần lên giải thích hướng dẫn chúng làm quen, biết chứ không cần giỏi. Có rất nhiều hậu quả ảnh hưởng tâm lý đứa trẻ nếu người lớn ép buộc (thực chất là dạng bạo hành tinh thần) cho đến khi khi trưởng thành vẫn ám ảnh.
Bạn Richter Phan cho rằng "vận động viên Michael Phelps trước khi biết bơi cũng từng rất sợ nước phải được người thân cõng trên lưng để tiếp xúc với nước dần dần, sau này nội dung bơi ngửa là thế mạnh nhất của anh ấy cũng vì thói quen thuở bé. Thế mới biết vạn sự khởi đầu nan, chả nhẽ chỉ thấy trẻ nhỏ khóc, khó chịu, mệt mỏi mà buông bỏ thì rồi sau này lớn lên nó trở thành thế hệ ăn bám, còn cha mẹ thành thế hệ lão Hạc nhịn ăn nhịn tiêu để góp tiền làm hộ cuộc đời con. Bạn đừng vội nhìn qua một sự việc trong một ngày mà kêu là phụ huynh đang hành hạ con. Cuộc đời vốn dĩ ai mà chả mệt mỏi, làm như ai cũng có đam mê để mà làm mọi thứ trong vui vẻ".
Bạn Jenn.H đã phân tích và trả lời: "Michael Phelps đã được dạy dỗ theo phương pháp tôn trọng, dìu dắt trẻ em vượt qua nỗi sợ hãi để yêu thích và luyện tập: 'Chính cái ví dụ bạn đang đưa ra cũng cho thấy Michael được cho tiếp xúc dần dần với nước, có sự hỗ trợ của cha mẹ anh ta chứ không phải bỏ mặc và ép con phải tự mình chịu đựng sự sợ hãi. Hai cái này khác nhau hoàn toàn".
Con trai tôi giai đoạn 0-3 tuổi là đứa trẻ sợ cát, sợ nước, sợ chơi cầu tuột, sợ rất nhiều thứ... Dựa theo những bài lý thuyết 9 tháng trong bụng mẹ trẻ đã sống trong môi trường nước nên cần cho bé học bơi sớm, vợ chồng chúng tôi hăm hở đưa con xuống hồ bơi ở chung cư, con khóc thét đòi bỏ về.
Lần sau đưa con ra biển con không dám đặt chân xuống cát, khóc hoảng khi nhìn thấy nước biển. Và độ hoảng sợ của bé tăng cao đến mức đứng cách hồ bơi 1-2 mét đã gào lên bỏ chạy.
Những biểu hiện trên cho thấy bé chưa sẵn sàng để vui vẻ chơi đùa, chúng tôi dành ra hơn hai năm tập cho con từng chút và cũng nhờ sự hỗ trợ của các cô giáo khi bé ở trường.
Mỗi tuần, tôi đưa con đến các khu vui chơi, lúc đầu bé ôm chặt lấy mẹ không buông. Chúng tôi đưa con vào đó để con quan sát những bạn khác chơi đùa như thế nào. Vài ngày sau con cảm thấy an toàn, quen thuộc thì bắt đầu thử những trò đơn giản, song song đó, tôi mua một bộ cầu tuột nhỏ trong nhà để bé chơi mỗi ngày.
Kiên nhẫn và kiên nhẫn từng ngày ở nhà, ở trường, đến khu vui chơi, công viên, sân chơi... kết quả con trở thành đứa trẻ năng động, dạn dĩ, gặp ai cũng đến chủ động cười nói chào hỏi, leo trèo cầu tuột thoăn thoắt, chạy xe chòi chân, chạy xe đạp mấy chục vòng quanh công viên thậm chí thường chạy nhanh bỏ xa các bạn.
Hơn nữa, bé mê hồ bơi đến mức thường xuyên xuống nước chơi hơn 3 tiếng mới chịu lên về nhà. Mỗi lần ra biển là tắm buổi sáng, rồi tắm buổi chiều, nhảy sóng đùa giỡn không biết mệt và thậm chí còn nói ba mẹ dọn nhà sống ở gần biển để con được chơi mỗi ngày dưới nước!
Nếu con bạn từ chối tham gia hoạt động nào đó, các bậc cha mẹ đừng ép buột con phải cố gắng, hôm nay con cảm thấy không thoải mái, thì chờ những dịp khác. Từ từ giải thích và cho con làm quen từng chút một, khi tâm lý và cơ thể trẻ sẵn sàng lúc đó sẽ có những hoạt động tích cực về thể chất và tinh thần.
Vận động vui chơi là điều rất cần thiết cho trẻ nhỏ khi trẻ thực sự hạnh phúc qua những hoạt động đó sẽ kích thích phát triển tối đa các giác quan và tố chất bẩm sinh.
Anh Ngọc
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.