Sooraj cùng bạn Santhosh (47 tuổi) bị cảnh sát quận Kollam, bang Kerala bắt ngày 25/5 về tội Giết người.
Nhà chức trách xác định, tối 2/3, vợ Sooraj tên Uthara (25 tuổi) bị rắn hổ bướm cắn nhưng may mắn được kịp thời cứu chữa, sau đó được trả về chăm sóc tại nhà. Ngày 7/5, Uthara tiếp tục bị rắn hổ mang cắn khi đang nằm ngủ cùng chồng con tại nhà bố mẹ đẻ. Cô tử vong.
Ban đầu, Sooraj giải thích con rắn hổ mang bò qua cửa sổ để hở, nhưng gia đình nhà vợ nghi ngờ lý do này do phòng đóng kín để bật điều hòa. Sooraj nói không biết vợ bị cắn trong khi anh ta nằm ngay bên cạnh. Ngoài ra, Sooraj cũng định rút trang sức vàng trong tủ khóa thuộc sở hữu chung vợ chồng tại ngân hàng vào ngày Uthara bị rắn cắn.
Cảnh sát vào cuộc điều tra, từ đó phát hiện Sooraj thường liên lạc với Santhosh, người làm nghề nuôi rắn. Lịch sử duyệt web của Sooraj cũng cho thấy anh ta thường xuyên xem video trên mạng về cách điều khiển rắn.
Qua điều tra, cảnh sát kết luận Sooraj đã mua con rắn hổ bướm và giấu trong nhà từ ngày 26/2. Lần đầu không thành công, Sooraj tiếp tục mua rắn hổ mang, bỏ vào lọ rồi lén mang tới nhà bố mẹ vợ gây án.
Theo cảnh sát, quan hệ giữa hai vợ chồng không tốt. Sooraj muốn bỏ vợ nhưng sợ ly hôn sẽ mất số tiền hồi môn lớn từ nhà gái, bao gồm gần 100 đồng tiền vàng, ô tô, và khoảng 500.000 rupee.
Quốc Đạt (Theo Indian Express, AFP)