Tôi hiện là Giám đốc một công ty nhỏ. Tài sản hiện có của tôi bao gồm hai căn nhà, một xe hơi, và đang có ý định mua thêm ít nhất một căn nhà nữa. Công việc của tôi nhìn chung không mấy áp lực. Buổi sáng, tôi ra khỏi nhà lúc 9h, tới công ty là khoảng 10h. Buổi chiều, tôi thường ra về từ khoảng 16h30, muộn nhất là 17h. Sau giờ làm, tôi chủ yếu về thẳng nhà.
Đọc một số bài viết chia sẻ về việc mang cơm đi làm, nên tôi cũng xin chia sẻ về câu chuyện của mình. Ở công ty tôi, đa số nhân viên đều mang cơm theo để ăn trưa. Một số lý do chính là: ngon, bổ, rẻ... và quan trọng là nhanh. Nếu ăn nhanh, chúng tôi sẽ được ngủ trưa nhiều hơn. Giờ làm việc ở công ty tôi là 8h30 đến 12h và 13h30 đến 17h, nên các bạn nhân viên có đủ thời gian chuẩn bị cơm trưa để mang theo.
Còn bản thân tôi là giám đốc, cũng thường xuyên mang cơm trưa theo. Lý do là vì vợ tôi nấu ăn rất ngon và an toàn, thực phẩm luôn tươi tốt. Cũng nhiều lúc tôi tự nấu để mang theo. Tới 12h trưa, tôi xuống xe hơi, nổ máy, bật máy lạnh, mở nhạc và ngồi ăn cơm trong xe. Không quên gọi video về nhà nói chuyện với vợ hoặc tám chuyện với bạn bè, hoặc lướt mạng xã hội.
>> Nhân viên nghèo sang chảnh, sếp giàu có tiết kiệm từng đồng
Tôi thấy làm vậy vẫn tốn ít thời gian hơn đi ăn ngoài khá nhiều, lại đỡ nắng nôi. Nói chung, ăn như vậy với tôi nó có vẻ như đang hưởng thụ cuộc sống. Tôi cũng không để ý hay tính toán là làm thế rẻ hơn hay mắc hơn ăn ngoài. Nhưng quan trọng là chắc chắn an toàn hơn khi ăn ngoài hàng quán.
Tính tôi cũng rất linh hoạt, nếu hôm nào không chuẩn bị kịp đồ ăn thì tôi vẫn đi ăn ngoài, không sao cả. Tôi ăn trưa một mình cũng ổn. Hôm nào không có cơm tôi đi ăn cơm tấm sườn nướng 25.000 một đĩa cũng ngon, hay ăn tô bún bò 30.000 đồng cũng được. Tóm lại là tôi không quá quan trọng là phải làm thế này hay thế kia.
Là Giám đốc nhưng về nhà tôi vẫn quét dọn, lau chùi nếu vợ cần giúp đỡ. Buổi tối tôi vẫn dạy con học bài. Cuối tuần, tôi lại vào bếp nấu ăn cho vợ con, rửa bát, quét nhà... Nói chung, việc gì tôi cũng có thể làm được và thấy thoải mái với cuộc sống của mình. Sống thế nào là do mỗi người tự quyết định, quan trọng là bạn thấy hài lòng với nó là được.
- Tôi sống kiểu 'quê mùa' dù có nhà, xe hơi
- Sống tiết kiệm nhưng thoải mái nhờ công thức 7-1-1-1
- Sống tối giản để tiết kiệm 70% thu nhập
- 'Lương tháng 50 triệu, tiết kiệm 30 triệu'
- 'Thu nhập 60 triệu mỗi tháng vẫn phải sống khổ để mua nhà'
- 'Không dám uống ly trà sữa 50.000 đồng để tiết kiệm 80% lương tháng'