Tôi nghĩ chúng ta cần thay đổi tư duy cứ Tết là phải về quê hoặc mới về quê. Bản thân gia đình tôi ở Sài Gòn đã thay đổi tư duy về quê khoảng 10 năm rồi.
Vé tàu xe Tết rất cao, đông người chen lấn, xô đẩy, chờ đợi mệt mỏi. Số tiền đó có thể về quê hai hoặc ba lần trong năm. Khi sắp xếp được công việc trong năm, cả nhà tôi sẽ về quê sau. Cả nhà cảm thấy vui hơn vì về được nhiều, trẻ cũng gắn kết với quê hơn vì gặp người thân nhiều hơn.
Có thời gian rảnh 3-4 ngày là tôi về quê. Quê ở Nam Định, tôi xin nghỉ ngày thứ sáu cho cả gia đình. Vậy là tối thứ năm bay về quê, chơi tới tối chủ nhật quay lại Sài Gòn, thứ hai đi làm bình thường. Chi phí ba lần về quê ngày thường mới bằng một lần về Tết.
>> 'Không về quê ăn Tết vì Covid-19' đến bao giờ?
Tất nhiên, ai cũng muốn về quê dịp Tết. Người kinh doanh ở quê chỉ trông ngóng người đi xa về quê tiêu tiền cuối năm. Người đi làm xa về cuối năm sửa chữa nhà cửa, bộ mặt của địa phương được chỉnh trang đó cũng là góp phần phát triển quê nhà.
Nhưng năm nay có vấn đề khách quan là dịch bệnh. Tôi nghĩ người đi xa cố gắng dừng một năm không về quê cũng không sao cả. Chúng ta hãy giữ sức khỏe cho người thân, cho cha mẹ.
Chúng ta có thể ăn Tết online, gọi video call chúc Tết gia đình. Chúc ta có thể chuyển một khoản tiền nhỏ cho gia đình ở nhà sắm sửa, mừng tuổi nhau. Quan trọng, là chúng ta yên tâm rằng bản thân và gia đình vẫn có sức khỏe tốt. Hết Tết, ngày rộng tháng dài, dịch bệnh bớt căng thẳng, con cháu lại về quê thăm gia đình thì cũng có sao.
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.