"Tôi đã ở Sài Gòn học đại học giai đoạn 1991-1995, lúc đấy với vài triệu (một cây vàng) có thể mua được một lô đất ở rất xa.
Ở Tân Kỳ- Tân Quý (Tân Phú) chẳng hạn, hay như nơi trường đại học của tôi là Thủ Đức (lúc đấy là huyện Thủ Đức, bao gồm cả quận 2, khu Thủ Thiêm bây giờ) thì đất bỏ không rất nhiều.
Một cây vàng là có thể mua được 100 m2 đất trong hẻm. Nhưng với người nghèo khi đấy họ lại cần một cái xe máy cũ (cũng một cây vàng) để mưu sinh, hoặc sinh viên ra trường mới có việc làm (làm ở các quận) thì có xu hướng thuê nhà chứ không dùng tiền mua đất vùng sâu vùng xa 'của Sài Gòn'.
Vậy nên, có lẽ các người bạn ở nhà trọ của tác giả đã dùng cách 'tiến dần về Sài Gòn', nghĩa là dùng ít tiền mua đất nơi rất xa hoặc vô tình 'Sài Gòn tiến về với bạn'. Thế nên bây giờ Tân Kỳ, Tân Quý đất đắt đỏ, Thủ Đức đất vàng, Thủ Thiêm đất kim cương...
Bây giờ những người khác có cơ hội không? Theo tôi vẫn có. Cách là họ dùng 100-200 triệu mua đất ở vùng rất xa, 20-30 năm nữa đất đấy lại thành đô thị thôi.
Nói đi nói lại, mua 'nhà ở Sài Gòn' không khó nhưng cũng không dễ. Cơ hội không đóng với bất kỳ ai.
Ghi chú nhỏ: Thời 8X thì khái niệm 'Sài Gòn' chỉ là những quận trung tâm như quận 1, 3, 4, 5, 10, 11, Bình Thạnh.. Quận 8, Thủ Đức, Tân Bình, Gò Vấp, Hóc môn, Củ Chi là 'nhà quê', Bình Chánh, Nhà Bè là vùng sình lầy (không có nước ngọt để dùng)... không ai muốn tới".
Độc giả Như Ngọc chia sẻ như trên, kể về cách mua nhà kiểu "tiến dần về trung tâm". Bình luận này được viết sau bài viết Cả xóm trọ mua được nhà Sài Gòn.
Thành Đô tổng hợp