Phụ cô chủ người Việt bán mực ở chợ, anh Tây nhiệt tình mời gọi khách nhưng ngỡ ngàng khi bị trả giá quá thấp.
"Giằng co" nhiều tháng vì bị người mua ghì giá xuống gần 30%, Vạn Lâm, 36 tuổi, bấm bụng bán nhà để thoát cảnh "bủn rủn chân tay, giật mình giữa đêm vì ngân hàng đòi nợ".
Nhiều nhà đất ven Sài Gòn và các tỉnh phía Nam hạ giá bán 30% song bên mua muốn giảm 50% mới xuống tiền, giá vênh lớn khiến giao dịch đình trệ.
Giá thu mua của thương lái tại chuồng chưa đến 30.000 đồng một kg, nhưng người dân vẫn phải mua thịt heo ngoài chợ đắt hơn trăm nghìn đồng.
Thanh HóaBốn ngày sau khi được bàn giao, con bê của anh em ông Nguyễn Văn Đức và Nguyễn Văn Lập ở xã Ái Thượng, huyện Bá Thước, lăn ra chết.
Hơn 30 tấn dưa hấu của nông dân huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) được các sinh viên Hà Nội tình nguyện bán giúp.
Trung Quốc chỉ có một đơn vị đưa khách sang trong khi phía Lào Cai có 7 công ty nhận khách nên nảy sinh tình trạng ép giá.
Hơn 20 doanh nghiệp du lịch, lữ hành tại Nha Trang dự kiến sẽ ra mắt câu lạc bộ đón khách Trung Quốc, để đảm bảo chất lượng du lịch, ngăn chặn nạn ép giá, văn hóa ứng xử không tốt.
Ba nữ du khách Australia hoảng sợ bỏ chạy khi tài xế taxi rượt đuổi phía sau, đòi họ trả 200 USD (hơn 4,5 triệu đồng) cho lượt đi từ sân bay Tân Sơn Nhất về trung tâm TP HCM.
Nhóm du khách bị ép giá 3,1 triệu đồng cho 13 người và dọa “không về được nhà” nếu không thanh toán đủ khi đi vãn cảnh chùa Hương hôm mùng 4 Tết.
Giá cá sấu thương phẩm đang xuống thấp gần như chạm đáy, loại 25-35 kg mỗi con chỉ còn 50.000 đồng một kg mà không có người mua.
Từng là điểm nóng khi các tour đón khách Trung Quốc bị ép giá, Lạng Sơn đã dẹp bỏ được tình trạng này, hoạt động kinh doanh du lịch dần đi vào nề nếp.
Bán 100 kg vải thiều cho Trung Quốc, người nông dân được 1,7 triệu, còn thương lái Việt chỉ trả gần 1,1 triệu, trong khi đó để ra trái vải ngon thì tốn rất nhiều công sức.