Những giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt của Ronaldo khi anh cúi đầu bước vội vào đường hầm ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu tứ kết World Cup 2022 giữa Bồ Đào Nha và Morocco cất lên.
Trong hoàn cảnh này, sẽ không có ai trách anh không ở lại sân để an ủi đồng đội hay chúc mừng đối thủ. Đây có thể sẽ là những hình ảnh cuối cùng của Ronaldo ở sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh, sân chơi World Cup.
Chắc hẳn fan của Bồ Đào Nha và Ronaldo đang rất buồn. Các cầu thủ xứ Bồ đã chơi tốt từ vòng bảng với một đội hình nhiều hảo thủ đang đạt độ chín trong sự nghiệp.
Với đội hình này, Bồ Đào Nha có thể tiến xa hơn. Nhưng thay vì tập trung vào chuyên môn, họ mất nhiều thời gian cho những lùm xùm liên quan đến một cầu thủ, người mà nhẽ ra phải là chỗ dựa vững chắc về cả chuyên môn và tinh thần cho đồng đội.
Nếu có khóc, hãy khóc cho Bồ Đào Nha, đừng khóc cho Ronaldo. Anh đã không tận dụng được cơ hội cuối cùng để chứng minh bản thân vẫn còn giá trị chuyên môn và xứng đáng với chiếc băng đội trưởng trên tay.
Đây sẽ là dấu chấm hết cho kỷ nguyên Ronaldo, một cái kết không thể buồn hơn cho sự nghiệp lẫy lừng của một trong những tiền đạo hay nhất lịch sử làng túc cầu.
Ở phía ngược lại, hầu hết người hâm mộ Messi và Argentina đều chỉ dám nói lên từ "hy vọng" khi nói về cơ hội đăng quang của đội bóng ở kỳ World Cup này bởi nhiều lý do: Ám ảnh của những thất bại trong quá khứ, sự thiếu sắc nét trong lối chơi toàn đội, phụ thuộc quá nhiều vào một cá nhân, sợ nói trước bước không qua...
Thực tế cũng chứng minh đúng như vậy, chứng kiến Argentina thi đấu từ vòng bảng chẳng khác gì ngồi tàu lượn siêu tốc. Tuy nhiên, việc đội bóng mạnh mẽ vượt qua những thời điểm khó khăn nhất với một tinh thần thi đấu máu lửa, lì lợm theo đúng chất Argentina đã thắp sáng hy vọng của người hâm mộ.
Khi Argentina vượt qua Hà Lan để tiến vào bán kết là lúc niềm hy vọng của tôi trở thành niềm tin mạnh mẽ vào khả năng lên ngôi của đội bóng trên đất Qatar. Một cái kết trọn vẹn cho thiên tài bóng đá, cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử làng túc cầu là điều mà hàng tỷ người trên thế giới này mong chờ, trong đó có tôi.
Những giọt nước mắt sẽ rơi, đó có thể là những giọt lệ hạnh phúc hoặc những giọt lệ đắng cay. Nhưng thế thì sao chứ? Ít nhất tôi cũng cho mình cơ hội được ước mơ, được lựa chọn. Một khi đã dám sống trọn với mơ ước và nỗ lực hết sức mình thì dù kết quả ra sao, chúng ta cũng có thể ngẩng cao đầu.
Lãng Du
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.