Em là du học sinh Nga. Dạo này em rất lo khi thấy trong người có nhiều triệu chứng lạ như: nổi hạch ở nách và hàm, sốt nhẹ, đau rát cổ họng, người nổi nhiều nốt mụn đỏ. Khi tìm hiểu trên mạng, em thấy những triệu chứng này rất giống với HIV giai đoạn đầu nên em rất lo lắng.
Ảnh minh họa: meyeucon. |
Khi đi khám ở bệnh viện Nga, bác sĩ bảo em bị cảm lạnh nên đau họng và nổi hạch là bình thường. Rồi bác sĩ cho em uống thuốc, dùng thuốc xịt họng... Sau vài ngày tình trạng đau họng đã khỏi nhưng hạch và mụn vẫn nổi liên tục.
Nhiều lần em tự suy xét thì thấy mình không có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV. Xung quanh nơi em ở cũng không có ai bị bệnh này. Em và bạn trai có quan hệ tình dục nhưng bạn ấy hoàn toàn khỏe mạnh, không có dấu hiệu gì của HIV cả.
Chỉ có duy nhất một lần em về Việt Nam thăm gia đình. Anh trai của em lúc đó vừa đi cai nghiện về. Mẹ có mua cho hai anh em hai chiếc bàn chải đánh răng, có thể em đã dùng lộn bàn chải của anh. Trong khi em rất hay bị chảy máu khi đánh răng. Vậy liệu có nguy cơ lây nhiễm bệnh nếu anh trai em bị HIV không?
Em đã gọi điện về hỏi bố mẹ thì biết là anh của em vẫn còn nghiện nhưng không nhiễm HIV nhưng em vẫn lo lắng. Em mất ăn mất ngủ suốt từ đó đến nay - (Thiens...).
Trả lời:
Chào bạn,
Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Sức khoẻ Nam giới