Tôi cùng nhóm bạn cuối tháng 11 đến đất cảng du lịch 3 ngày 2 đêm.
Tương Dục Mỹ, bưởi Đoan Hùng hay hồng Gia Thanh là những đặc sản ở Phú Thọ mà du khách có thể mua về làm quà.
Tôi có hai ngày ở TP HCM, một ngày dành thời gian đi tham quan các địa điểm lịch sử, ngày còn lại muốn khám phá ẩm thực.
Tôi thấy mọi người thường tip cho các nhân viên khách sạn giúp mình khuân đồ lên phòng (thường gọi là bellman).
Bạn tôi nói ít nhất là phải tip 50.000 đồng, còn nếu không thì thôi.
Nếu có một ngày ở thủ đô để thưởng thức ẩm thực, tôi nên ăn các món gì?
Trước dịch, tôi đặt vé hạng nhất đi du lịch vì có con nhỏ, nhưng hãng hàng không tôi liên hệ đều không bán vé.
Nhân viên nói tôi mang đồ ăn còn lại lên phòng, khi nào muốn ăn tiếp có thể mang xuống nhà bếp và họ sẽ hỗ trợ làm nóng lại.
Tôi có đọc nhiều bài báo nói về việc hành khách gây ra sự cố khi đi máy bay và bị cấm bay từ vài tháng đến vĩnh viễn.
Lễ hội Halloween sắp đến gần, nhưng tôi chưa biết cho con đi chơi ở đâu.
Khi tôi nhận phòng khách sạn, có thấy hai chai nước suối để cạnh quầy mini bar và hai chai khác đặt cạnh bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh.
Tôi rất thích ăn miến, bánh đa cua trộn nhưng vẫn chưa tìm được hàng ưng ý.
Cô bạn người Hà Nội dẫn tôi đi tham quan thủ đô, và dừng chân ở một quán được giới thiệu là "bún chửi", nhưng tôi không vào.
Tôi muốn mua ô mai, mứt về làm quà nhưng nhiều loại quá nên không biết chọn thứ gì.
Tôi muốn hỏi những điểm tham quan nổi tiếng nhất của thành phố là gì?
Tôi ra thủ đô vào đúng dịp trời se lạnh, nên muốn ăn một vài món nóng hổi.
Tôi vào TP HCM du lịch, và muốn thử một số món ăn để cảm nhận khác biệt ẩm thực giữa hai miền.
Tôi ra thủ đô để tận hưởng không khí và cảnh đẹp mùa thu của đất nước, cũng như thưởng thức ẩm thực nơi đây.
Bạn bè của tôi nói rằng ẩm thực thủ đô ngoài xôi, phở, bún chả còn có một món rất ngon nữa để ăn sáng chính là cháo lòng.
Hà Nội Chủ khách sạn tôi thuê phòng tại Cầu Giấy nói ăn phở quanh khu vực này chỉ là "ăn cho vui", còn nếu muốn ngon phải lên phố cổ.
Tôi vào TP HCM du lịch một tháng, và đã thưởng thức gần hết đặc sản nơi đây.
Tôi sắp ra thủ đô công tác, kết hợp du lịch và muốn tìm hiểu thêm về ẩm thực.
Nhân viên khách sạn dẫn gia đình tôi lên phòng, trước khi dùng thẻ từ quẹt cửa, cô ấy gõ vài tiếng lên cánh cửa.
Tôi đọc được tin Singapore mở cửa cho người Việt mà không cần cách ly 14 ngày, nên muốn đi du lịch.
Tôi ra miền bắc chơi, muốn mua đặc sản về làm quà.
Tôi nghe nói mùa thu Hà Nội rất đẹp, nên háo hức cho chuyến tham quan thủ đô vào đầu tháng 10.
Tôi từng ra thủ đô du lịch 2-3 lần, lần nào cũng được bạn rủ "đi ăn sáng", và sau đó họ chở tôi tới quán phở.
Khi máy bay gặp tai nạn thường sẽ mở hộp đen để tìm nguyên nhân, vậy nếu sự cố diễn ra trong cabin thì hãng bay dựa vào gì?
Tôi định du lịch Phú Quốc vào giữa tháng 10 nhưng chưa biết nên nghỉ ngơi ở khách sạn nào.