Moscow trong tôi cổ kính và thật sự đặc biệt.
Tôi ghé thăm Moscow 3 ngày và thật sự quý cái thành phố độc đáo này.
Thành phố Moscow nhẹ nhàng, cổ kính nhưng cũng rất hiện đại, và con người khá thân thiện. chúng tôi đến thăm quảng trường đỏ và rất thích kiểu kiến trúc đặc biệt của tòa nhà này.
Nhà thờ lớn St.Basil có kiểu kiến trúc rất bắt mắt.
Cá trích là món ăn mà ai đến Moscow cũng phải ăn thử một lần.
Ga tàu điện ngầm Moscow không hổ danh là "thiên đường dưới lòng đất".
Chưa nói đến các địa danh xinh đẹp thì riêng khoản ẩm thực đã là một sự níu kéo đặc biệt đối với tôi về Moscow rồi!
Quảng trường đỏ có lẽ là địa điểm hot nhất mùa noel ở Moscow.
Moscow có khá nhiều các công trình kiến trúc đặc sắc, tiêu biểu là Quảng trường đỏ, nhà thờ lớn St.Basil.
Mùa thu nước Nga với màu vàng rực của lá sồi, lá phong và lá bạch dương.
Moscow mang vẻ đẹp cổ kính với sự quy tụ nhiều công trình thế kỷ có ý nghĩa với lịch sử nước Nga
Hệ thống hostel ở Nga được đánh giá đáp ứng mọi nhu cầu của khách du lịch bụi, ngoại trừ khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của nhân viên.
Nét độc đáo trong ẩm thực như thế mà Moscow lại được du khách quan tâm và lựa chọn là điểm dừng chân trong tour du lịch của tôi.
Moscow được mệnh danh là một trong những đất nước có truyền thống ẩm thực vô cùng thú vị.
Moscow xinh đẹp, bình yên, cổ kính pha lẫn chút hiện đại, năng động quyến rũ đến lạ thường.
Và ký ức đó theo tôi về Việt Nam đến bây giờ.
Một trong những kỷ niệm đẹp của tôi.
Trong cái lạnh mùa đông, khoác trên người chiếc áo măng tô dày và quấn khăn choàng cổ, cùng với người yêu dạo phố chính là điều mà tôi vẫn luôn ao ước.
Dạo phố về đêm là điều mà tôi thường hay làm trong khoảng thời gian sống tại thành phố Moscow của nước Nga vĩ đại.
Chỉ cần những buổi chiều ở Moscow, cùng người thân dạo thuyền trên sông và ngắm hoàng hôn đã là những điều thi vị mà thiên nhiên ban tặng nơi này.
Nước Nga luôn là điểm đến mong đợi của những người thích xê dịch với rất nhiều các điểm tham quan là di sản thế giới.
Nếu có một ngày được trở lại Москва, thì đó chính là ngày tôi cảm thấy cuộc đời tròn vẹn nhất.
Mong một ngày gần nhất, Moscow sẽ không còn là những ký ức lấp lánh xa xôi với tôi.