Ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay rơi vào thứ ba, thứ tư. Nếu xin nghỉ phép vào ngày thứ hai 29/4, cộng thêm ngày thứ bảy, chủ nhật tuần trước đó, người lao động sẽ có 5 ngày nghỉ liên tiếp.
Có lẽ, đây là dịp nghỉ dài ngày dài thứ hai, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tôi có dự định bay từ TP HCM ra Hà Nội chơi, vì đã nhiều lần thất hẹn với bạn ngoài đấy. Nhưng đọc bài Giá vé máy bay dịp 30/4 'nóng' trước cả tháng, thấy giá vé khứ hồi khoảng 4,3 triệu đồng - cao hơn giá trung bình chặng này ngày thường khoảng 1 triệu đồng mà tôi giật mình.
Số tiền này có thể thoải mái đi chơi Vũng Tàu hoặc đi núi Bà Đen ở Tây Ninh. Tôi mở Google map, trong vòng bán kính 100 km quanh TP HCM, có khá nhiều chỗ du lịch, tuy không nổi tiếng nhưng cũng tốt, vừa đỡ tiền vé máy bay, vừa đỡ đông người chen chúc, chật chội.
Với khoảng cách từ 300-400 km, tôi cũng cân nhắc đi Nha Trang bằng xe giường nằm, nhưng ngại tình trạng kẹt xe trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết..., Đà Lạt thì ắt hẳn sẽ đông. Đi tàu hỏa thì thời gian quá lâu...
Ai cũng biết, du lịch vào kỳ nghỉ lễ dài ngày như đi hành xác, vì quá tải, đông đúc... nhưng nhiều người vẫn tận dụng cơ hội này để đi vui chơi trải nghiệm với người thân, bạn bè. Nhưng nắng nóng, chen chúc không đáng sợ khi nhìn giá vé máy bay. Nhiều người ở phía Bắc muốn bay vào các địa điểm du lịch phía Nam như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc... cũng đang ngần ngại vì giá vé máy bay cao.
Thay vì đem 10 triệu ra tiêu ở Hà Nội, nhưng thêm gần 5 triệu tiền vé máy bay khứ hồi, tôi sẽ tiêu 5 triệu ở Vũng Tàu và để dành được 10 triệu đồng trong túi. Giá vé máy bay cao khiến kế hoạch du lịch nội địa của tôi gần như phá sản.
Hải Dương
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.