Có lẽ, ngay hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong A Complete Unknown đã khiến nhiều người nghĩ đến việc Timothee chứ không phải ai khác sẽ đóng vai bị cáo Luigi Margione nếu vụ án hung thủ sát hại CEO hãng bảo hiểm Mỹ được dựng thành phim.
Tất nhiên, nhận định trên không chỉ đến từ ngoại hình của anh, mà còn là tài năng diễn xuất đã phát triển vượt bậc khi nam tài tử vào vai danh ca Bob Dylan khá là tuyệt, với dung mạo tuấn tú nhưng đôi mắt thẳm sâu đầy uẩn khúc xã hội.
Tài năng thiên phú đa dạng đã giúp Timothee hóa thân một ca sĩ kiêm nhạc công guitar thật tự nhiên mượt mà, cộng với một kịch bản quá ư hấp dẫn, ngập tràn âm nhạc, khiến diễn viên tha hồ tung hoành.
Với hộp đàn nghèo khổ, quần áo sờn rách, nhưng Bob Dylan do Timothee thủ vai cứ thế tỏa sáng.
Chàng trai trẻ Bob Dylan bước vào kinh đô âm nhạc với trang phục tồi tàn nhưng khí chất thần thái ngút ngàn, ngay cả hộp đàn xơ xác, quần áo sờn rách cứ thế tỏa sáng khiến cho hàng hiệu xa xỉ cũng phải "cúi đầu", và ta biết ngay rằng một ngôi sao đã mọc.
Còn ai có thể phù hợp hơn vai này ngoài Timothee - người 5 năm qua đã tìm cách bỏ lại đằng sau những vai diễn dễ thương của tuổi hoa niên để trưởng thành.
"Bạn có thể xấu, có thể đẹp, nhưng nhất định bạn không được tẻ nhạt" - Bob Dylan của Timothee đã nói như vậy, và anh kiên định vượt qua mọi thứ tẻ nhạt hoặc sắp thành tẻ nhạt. Không có gì quý giá hơn cho nghệ thuật, khi người nghệ sĩ nhận ra chân lý ấy.
Trong phim, các phân đoạn Bob Dylan đấu tranh vượt qua sự tẻ nhạt đều được Timothee biểu đạt hấp dẫn, dù là với ông bầu Pete Seeger hay người tình Joan Baez... Khóe miệng mềm mỏng nhưng ngôn từ sắc lạnh và ánh mắt là cả một vực sâu khiến người đối thoại chới với.
Tôi không thích nhạc Bob Dylan lắm, ca từ quá hay nhưng giai điệu thì hơi đơn điệu và xưa cũ. Nhưng Bob Dylan năm xưa đã vượt qua những rào cản, bó buộc quan hệ xã hội để thay đổi, để khiến người Mỹ vứt bỏ cái kiểu ngồi trên mấy hàng ghế ngay ngắn và say sưa với dòng nhạc bắt đầu "sến", để vươn tới những âm thanh thời đại mới.
Hình ảnh đầu tiên khi Bob Dylan của Timothee Chalamet xuất hiện trong phim.
Timothee vừa tuyên bố khi nhận giải SAG (Giải Nghiệp đoàn diễn viên màn ảnh) mấy ngày trước, rằng anh muốn trở thành diễn viên vĩ đại. Nhưng đó là một thử thách khá lớn. Nếu thuần túy về mảng miếng diễn xuất, anh chưa thể sánh với các đối thủ của Oscar lần này như Ralph Fiennes và nhất là Adrien Brody.
Hai diễn viên đàn anh đã quá kỳ cựu, sừng sỏ nhưng cũng vì thế mà khá là... hàn lâm và xưa cũ. Thế mạnh của Timothee là tươi mới, cố gắng thoát ra khỏi hàn lâm bấy lâu, như Bob Dylan năm xưa cố gắng để lại sau lưng ca khúc Blowing In The Wind.
Ai cũng mong sự tươi mới. Nếu Viện Hàn lâm vượt qua hàn lâm, họ nhất định chọn Timothee Chalamet. Để nam tài tử đặt nền móng đầu tiên khiến anh trở thành một nghệ sĩ vĩ đại. Như một sự hoàn hảo sắp được biết tới.
Yến Thanh