Thứ ba, 23/4/2024
Thứ sáu, 5/4/2019, 15:05 (GMT+7)

Đồng Lan ngắm bình minh Paris lấy cảm hứng hát jazz

Ca sĩ chiêm ngưỡng kiến trúc cổ của Pháp trong chuyến đi tìm hiểu về jazz để thu âm nhạc Trịnh.

Trong chuyến công tác ở Paris gần đây, Đồng Lan đến thăm Bir Hakeim - cây cầu hơn 110 năm tuổi. Công trình gồm hai tầng, là nơi nhiều đôi tình nhân đến chụp ảnh, từng xuất hiện trong phim "Last tango in Paris" (1972).

Cô thức dậy từ 5h sáng để đón bình minh. Nhiếp ảnh gia Pháp tên Kaya Idrissi Zougari thực hiện bộ ảnh. Dù sáng sớm, Paris vẫn bị tắc đường nhiều chỗ, họ phải đèo nhau trên xe đạp di chuyển đến địa điểm.

Đồng Lan mặc bộ đầm vải gấm và khăn vấn do cô thiết kế. Ý tưởng của bộ ảnh là một cô gái Việt đến Paris để tìm hiểu sự giao thoa văn hóa Đông - Tây. Từ cảm hứng này, cô thu âm album nhạc Trịnh với thể loại Jazz. "Khi ngắm tháp Eiffel, tôi hình dung lại cuộc đối thoại giữa chàng trai và cô gái trong 'Này em có nhớ' - ca khúc chủ đề album", cô chia sẻ.

Đồng Lan hát nhạc Trịnh phong cách Jazz
 
 
Đồng Lan hát "Hạ trắng" với bản phối jazz.

Đồng Lan đón bình minh trên thành cầu Bir Hakeim bắc qua dòng sông Seine. Cô từng nhiều lần đến Pháp để thu âm album nhạc Trịnh song ngữ Việt - Pháp. Nhà thơ Francois Brunetta giúp cô phần chuyển soạn lời Pháp cho ca khúc.

Album mới của Đồng Lan gồm các ca khúc "Này em có nhớ", "Ngẫu nhiên", "Hạ trắng", "Ở trọ", "Vết lăn trầm"... Tác phẩm của Trịnh Công Sơn chứa đựng nhiều điển tích văn học, triết học phương Tây lẫn tinh thần Phật giáo phương Đông.

Đồng Lan tận hưởng cái lạnh về đêm trong một con hẻm ở Paris. Cô từng đoạt giải nhất cuộc thi hát tiếng Pháp khu vực phía Bắc năm 2008. Năm 2010, cô vào Nam lập nghiệp. Năm 2012, cô tham gia chương trình "Giọng hát Việt 2012" và được chú ý khi thể hiện các ca khúc tiếng Pháp.

Tam Kỳ