Ông Nguyễn Công Ơi (83 tuổi, ấp An Phú, An Thạnh Thủy, Chợ Gạo, Tiền Giang) một lần phải đi cưỡng bức lao động vì bị vu khống, một lần bị giam giữ oan hơn 540 ngày. Ông một mực đòi cơ quan gây oan sai cho mình phải hầu toà và bồi thường thiệt hại.
Sáng nay, trong buổi hoà giải lần thứ hai tại TAND quận Hai Bà Trưng về yêu cầu bồi thường oan sai của ông Hoàng Minh Tiến, đại diện VKSND thành phố Hà Nội vắng mặt với lý do chưa được uỷ quyền tham gia hoà giải và đang xem xét hướng giải quyết vụ việc.
Gần 3 năm ngồi tù oan về tội lỗi của một người khác, anh Nguyễn Trọng Long (Bình Chánh, TP HCM) được thả ra. Chứng lao cột sống khiến anh liệt cả tứ chi lẫn hệ bài tiết. Từ một thanh niên khỏe mạnh, anh đã biến thành người tàn tật.
Ông Hoàng Hữu Hương và VKSND Hà Nội vừa đạt được thỏa thuận, thống nhất mức bồi thường 29 triệu đồng cho hơn 950 ngày ông bị vướng vòng lao lý. Đây là trường hợp bị oan sai đầu tiên thương lượng thành công với VKS thành phố, dù yêu cầu ông Hương đưa ra ban đầu là trên 390 triệu đồng.