Trong yêu cầu đòi bồi thường cho 1.045 ngày bị truy nã, khởi tố, bắt giam oan, ông Hà đề nghị bồi thường 4 tỷ đồng cho tiền thiệt hại về tinh thần, 3 tỷ đồng về thu nhập thực tế bị mất và 400 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần của các con ông vì phải bỏ hai năm học. "Thời điểm năm 1997, trong tay tôi có trên chục tỷ đồng, là chủ của ba cây xăng", ông Hà nói.
Tháng 5/1997, ông Vũ Duy Hà không tin vào mắt khi thấy trên báo đăng lệnh truy nã đối tượng chính là mình về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công dân. Lúc này, ông đang là nhà kinh doanh thành đạt và hoạt động buôn bán đang tiến triển bình thường.
Khi ông ra trình diện, công an TP HCM đã còng tay, áp giải đưa vào trại tạm giam Chí Hòa. Tại đây, ông được biết mình bị truy nã vì một tờ giấy ủy quyền. Năm 1997, ông Hà ký một hợp đồng làm ăn, ủy quyền cho ông Nhan Nhuận Trạch đứng ra kinh doanh một cây xăng do ông làm chủ. Bù lại ông Trạch phải trả cho ông Hà 250 triệu đồng, hợp đồng sẽ chấm dứt vào tháng 11/2000. Do có thông tin cây xăng bị giải tỏa nên phía đối tác "tố cáo" với cơ quan công an vì sợ ông lừa, chiếm đoạt số tiền đó.
Phía công an ra lệnh truy nã đã không đến địa phương hay gia đình ông tìm hiểu cụ thể vụ việc mà lại tiếp tục cho rằng ông đã chiếm đoạt số tiền 15.000 USD của ông Lê Nam Hải, một người bạn làm ăn khác. Thực ra, số tiền này, ông đã trả và có hóa đơn hẳn hoi.
Ngày 5/6/2001, cơ quan điều tra công an TP HCM đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can Vũ Duy Hà.
(Theo PL TPHCM)