Tôi là dân tỉnh vào Sài Gòn sống và làm việc. Năm nay tôi cũng đã 49 tuổi, vẫn độc thân. Tôi có nhà riêng, có thu nhập cao nhưng mỗi ngày mình phải làm việc 15-17 tiếng.
Tôi không có thời gian để nghĩ đến chuyện độc thân của mình bởi vì mình đam mê công việc. Tôi đã qua cái tuổi để nghĩ đến lập gia đình, tôi tự lo được cho bản thân từ nhỏ đến giờ nên mọi thứ với tôi không có gì phải nặng nề cả.
Tôi cũng không có thời gian để hưởng thụ, tiền tôi làm ra chỉ mua nhà, làm từ thiện, làm điều tôi thích. Còn chuyện gia đình, anh em cần giúp đỡ thì tôi rất rõ ràng, tiền nào cho, tiền nào mượn phải trả đúng thời hạn. Nếu thất hứa dù chỉ một lần sẽ không có lần hai.
Về già có tiền sẽ vô viện dưỡng lão. Hiện tại ở Sài Gòn cũng có nhiều mô hình dưỡng lão, ở Củ Chi đang xây dựng mô hình viện dưỡng lao cao cấp 5 sao đấy.
Nếu độc thân một mình thì ngay từ bây giờ hãy chuẩn bị cho bản thân mình, đừng mong đợi ai chăm sóc cho mình cả. Khi bạn không có tiền thì tìm người thân cũng khó đấy, và tốt nhất không nên là gánh nặng, hay làm phiền người khác trừ khi lực bất tòng tâm.
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.