Tối cuối tuần, tôi thấy nam thanh nữ tú dập dìu chở nhau đi dạo trên các tuyến phố. Thanh niên bây giờ toàn đi xe tay ga có giá trị hàng chục triệu, trăm triệu trở lên.
Nhưng tôi phát hiện ra một tỉ lệ nghịch: Nhiều người đi xe đắt tiền nhưng ý thức bảo vệ bản thân lại đi xuống. Trên phố, tôi thấy rất nhiều thanh niên đi SH, vừa Việt vừa nhập của Italy, những chiếc xe này có giá cả trăm triệu đồng. Nhưng ái ngại thay, trên đầu họ đội chiếc nón bảo hiểm rất đơn sơ.
Bạn tôi cũng nằm trong số đó. Chiếc SH có giá trị cả trăm triệu đồng khi ra biển số, nhưng trên đầu lại đội chiếc nón bảo hiểm mỏng tang, mua vội ở các quầy bán dọc đường. Tôi có hỏi thì được biết giá của những chiếc nón này là 70 nghìn đồng. Với số tiền đó, vật liệu thường là đồ tái chế. Vậy làm sao có sức chống chịu khi xảy ra va đập?
Khi hỏi tại sao không xài mũ xịn hơn thì nhận được câu trả lời rằng: không hợp thời trang, sợ bị lấy mất ở bãi đỗ xe, sợ bị hư tóc...
Nhưng theo tôi đó chỉ là ngụy biện. Tất cả là do thói quen xuề xoà mà ra. Ai đời ngồi lên chiếc xe máy đắt tiền, sợ chúng bị xước, bị trầy nhưng lại xem việc đội mũ rẻ tiền, kém chất lượng là điều chấp nhận được.
Hoàng Trung
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.