Tôi không thích cũng chẳng ghét rượu. Trong nhà tôi, cánh đàn ông đều biết uống nhưng không mê. Bố chồng, anh chồng, ông xã, cậu em út chồng và hai đứa con trai của tôi luôn nằm lòng quy tắc: uống phải tỉnh táo và có văn hóa.
Ông xã tôi kể, bố chồng tôi từ nhỏ đã huấn luyện ba cậu con trai lối sống trách nhiệm. Là nhà giáo, ông hướng các con đến những điều hay lẽ phải, có mục đích sống và không sa đà vào bất cứ tệ nạn nào.
Bố chồng yêu cầu cánh đàn ông trong nhà hãy đặt cho mình nguyên tắc khi uống rượu: không lái xe khi có hơi men, nếu không tự về được thì gọi taxi hoặc anh em trong nhà tới đón; thông báo cho bạn bè có mặt trong tiệc rượu về tửu lượng ngay từ đầu để tránh bị ép uống; không nói xấu vợ hay gia đình khi đi nhậu; nếu nhậu xỉn thì phải ngủ ngay lập tức, không được phàn nàn hay "võ miệng"...
Cánh đàn ông trong gia đình chồng tôi không bao giờ tự lái xe khi có hơi men và cũng nói thẳng không uống được nhiều để tránh bị ép rượu.
Khi chồng có hơi men, phụ nữ trong nhà tôi cũng không được to tiếng, đổ dầu vào lửa. Muốn nói gì thì đợi chồng tỉnh táo mới nói. Bố chồng bảo: "Nói chuyện với mấy thằng say khác nào nói với bức tường, tự chuốc bực tức, phiền phức".
Nhờ có quy tắc ngầm này, gia đình tôi không bao giờ to tiếng, ồn ào vì rượu bia. Mỗi dịp Tết nhất, lễ lạt, cánh mày râu trong nhà đều nhâm nhi, thậm chí loại rượu nào cũng có để thay đổi nhưng ai cũng biết điểm dừng, nhậu cho vui.
Tôi thích cách dạy con của bố chồng, nhờ ông mà hai con trai của tôi cũng không nát rượu, sống có trách nhiệm và uống có chừng mực. Từ gia đình tôi, tôi cho rằng đàn ông Việt cần đặt ra quy tắc khi uống rượu để tránh mọi phiền phức không đáng có. Bạn có đồng ý hay không?
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.