Tôi vẫn thầm cảm ơn cuộc đời đã dành cho mình nhiều sự may mắn. Thế nhưng cuộc sống vô thường, tai họa giáng xuống gia đình tôi một cách tàn nhẫn và bất ngờ, thần chết đã cướp của vợ chồng tôi cậu con trai lớn đang là bác sĩ có rất nhiều triển vọng ở bệnh viện lớn.
Một người con hoàn hảo của chúng tôi, một bác sĩ trẻ nhưng có rất nhiều ấn tượng tốt đẹp với các thế hệ ngành y; sự mất mát này làm gia đình và nhất là tôi suy sụp. Tôi thấy chênh vênh, cuộc sống không có ý nghĩa. Tôi mất niềm tin vào tất cả, nhất là niềm tin về luật nhân quả. Giờ tôi không muốn làm gì, suốt ngày chìm đắm trong hoài niệm, nhớ nhung và buồn thương. Tôi không biết làm cách nào để vượt qua, thấy mình kém cỏi và bất lực.
Dung
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc