Tôi vốn có thời gian dài làm việc ở ngành du lịch - khách sạn . Vì tính chất công việc nên chuyện ăn nhà hàng, ngủ khách sạn của tôi nhiều hơn ở nhà. Vì thế, tôi biết khá rõ giá cả một bàn tiệc thuộc loại nhà hàng nào, khu vực nào. Nếu dự tiệc cưới, tôi mừng tiền đủ hoặc dư so với chi phí mỗi suất.
Tôi đặt tiệc cưới cho con ở một nhà hàng thuộc khách sạn năm sao. Khi mời cưới, nhiều người nói với tôi rằng "đặt ở đó tôi lỗ ráng chịu". Thế nhưng xong tiệc, tiền mừng cưới bù được cả các chi phí khác.
Kinh nghiệm của tôi là: Khi mời cưới ai thì cần chắc chắn người được mời sẽ dự. Người được mời cưới đa phần biết được giá một bàn tiệc nên cũng sẽ đi đúng số tiền mừng cần. Điều này là do có mối quan hệ qua lại, mình đối với người như thế nào thì người sẽ đáp lại như thế.
Với bà con thân thuộc hay những khách mời đặc biệt (có thể dư giả cũng có thể khó khăn) thì người mừng nhiều bù người mừng ít, vì thế, đủ hay thiếu trong trường hợp này không phải là điều quan trọng.
Nói chung việc mời cưới ai đó cái cần là chắc chắn họ sẽ dự mà không phải là họ đi bao nhiêu tiền và có tính trượt giá hay không. Tôi nghĩ việc mời cưới thì hãy hy vọng mọi người tham dự đầy đủ. Qua đó người ta biết được mình sống như thế nào và mình cũng biết được mình. Tiền mừng cưới dựa trên mối quan hệ (ruột thịt, bạn bè), giá trị nơi ăn tiệc (năm sao hay "trăm" sao) và đặc biệt còn tùy vào hoàn cảnh kinh tế của mỗi người tại thời điểm đó.
Nguyen Ngon
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.